Em và anh ấy quen nhau được gần 1 năm, thông qua một người quen giới thiệu. Ban đầu bọn em cũng gặp gỡ tìm hiểu, sau đấy có gián đoạn một thời gian vì nhiềunguyên nhân khác nhau.
Giờ bọn em lại quay lại tìm hiểu với nhau. Anh ấy chưa từng rung động với người phụ nữ nào. Anh ấy cũng nói thật với em là chỉ quý mến tính cách và con người em, anh ấy cũng rất muốn rung động với em, nhưng tình cảm ấy chưa đến. Anh ấy rất thật thà và thẳng thắn.
Em thì đã lỡ yêu anh ấy mất rồi. Em biết anh ấy duy trì mối quan hệ với em không phải vì yêu mà vì cảm nhận tính cách và con người em rất hợp để làm vợ (theo gout của anh ấy). Ngoài ra, anh cũng có 1 chút cảm tình với em, trên tình bạn và dưới tình yêu. Anh nói với em như vậy.
Anh vừa không muốn chia tay em vừa sợ nếu tiếp tục thì em sẽ bị tổn thương. Vì anh ko có nhiều tình cảm với em nên anh không quan tâm em đủ như cách người ta yêu nhau.
Em có nên chờ đợi mình làm '"tan chảy" trái tim băng giá của anh ấy????