Vì chuyện của mình hơi dài, nên mình chỉ tóm tắt thế này thôi.
Cách đây tròn 1 năm, a là người chủ động làm quen với mình trc. 2 đứa đi từ tình bạn đến ty ( thực ra mình cứ tạm gọi là tình yêu chứ thực lòng mình cũng ko bik có phải là ty ko nữa :) ). Nói là bạn chứ cũng chỉ là cách tiếp cận thôi, chứ ko thân đâu. Nhưng sau đó được 1 tháng thì a tỏ ra lạnh lùng vs mình. Lúc này cũng chưa chính thức yêu nhau. Nhưng kiểu đang được tán mà bị bơ nên mình cay cú. Cộng thêm mình biết a có chuyện buồn. Nên vẫn ở bên a kiểu an ủi ý. Mặc dù lúc đấy a nói là chuyện gia đình, nhưng mình có cảm giác ko đúng. nhưng mình cũng ko hiểu a lắm, lại gặng hỏi a cũng ko nói nên cũng thôi. Tgian đấy nói chung cũng lằng nhằng lắm. Cứ đi với nhau mà chẳng bik là quan hệ gì. Bạn thì ko thân, ny thì chẳng phải. Rồi sau đó mình cũng lờ mờ đoán ra đc là vì gái khác. Vâng, ny cũ của a. Lúc đầu mình thương a vì nghĩ gia đình a trục trặc, nên a buồn nhưng sau khi bik mình bị a lơ vì sự xuất hiện của ny cũ nên cay cú càng thêm cay, quyết tán bằng đc a. Lúc đấy nghĩ tán xong rồi đá. Nhưng nào ngờ mình yêu a thật sự.
Cũng vì yêu a, nên 1 đứa con gái vốn ngang ngạnh cứng đầu bướng bỉnh và hiếu thắng lại luôn nhường nhịn chịu đựng a. Mình biết a còn bị ám ảnh vì ny cũ làm tổn thương. Mình nói qua 1 chút về hoàn cảnh của anh nhé. Gia đình a ko hòa thuận, vì chuyện tiền nong mà cãi nhau nên tương đối ảnh hưởng đến tính cách a. Hoặc có thể a vốn là ng hay suy nghĩ, nên a luôn kiểu lạnh lùng, buồn buồn. Bố mẹ a đều là ng lương thiện. Bố a thì ít nói, mình gặp cũng chỉ chào rồi thôi. Mẹ a thì kiểu nói nhiều hơn, chân chất, coi mình như con dâu tương lai thật luôn ấy. Ngại. Hì. Bạn bè thì 10 ng cả 10 đều nói a ấy tốt. Còn về tình cảm, theo những gì mình biết cũng phức tạp lắm. Từng yêu đơn phương 1 ng. Sau đó có yêu 1 bạn khác. Chính là ng mà mình gọi là ny cũ của a ấy. Bạn này tán a ấy trc, a ấy ko đổ. Sau đó cũng vì cay cú mà tán bằng đc rồi đá. Sau đó a cũng tán 1 em kém tuổi, nhưng cũng chỉ hời hợt, kiểu em ấy liên lạc thì liên lạc, ko thì cũng thôi ấy.
Đến chuyện của bọn mình. Bố mẹ, gia đình, bạn bè a cũng biết hết mình rồi. A ko ngại đi chơi với bạn cũng rủ mình đi. Mẹ a thì khỏi phải nói, bác cũng bảo mình sau này con về đây ở thì thoải mái, mẹ tâm lý lắm....Mấy lần mình vs a giận nhau, lâu lâu ko thấy mình bác cũng hỏi 2 đứa có chuyện j này nọ. Nhưng tính a làm sao ấy. 1 là Cứ mỗi lần cãi nhau rồi làm hòa, mình tưởng thế là xong. nhưng a vẫn cứ giữ trong lòng. Rồi đến lần sau cãi nhau a lại lôi ra nói. Mà toàn những lỗi chẳng phải là lỗi nữa. 2 là a cũng có ny cũ, mình cũng có ny cũ. mình tất nhiên cũng đau lắm, mỗi khi nghĩ đến ny cũ a, nhưng chẳng bao h lôi ra để làm lý do chia tay cả. nhưng a thì khác. Suốt ngày ghen vs quá khứ của mình. Hết lần này đến lần khác a cần tgian suy nghĩ, rồi mình dừng lại nhé, rồi mình yêu nhau nhé. Nói chung tình cảm của bọn mình thường xuyên rơi vào trạng thái ko biết là quan hệ j. A cũng từng nói với mình chờ a đến noel nhé. Sau đó bọn mình vẫn tiếp tục 1 mối quan hệ mà trong mắt ng ngoại họ gọi là tình yêu. bọn mình vẫn đi bên nhau, vẫn hờn ghen, giận dỗi, làm hòa. Ng giận có thể là a, có thể là mình nhưng ng làm hòa trc thường là a. 3 là a chưa 1 lần nói 3 chữ A yêu E cả. Mình hỏi a có yêu e ko, a bảo có. Mình ghen a bảo a chỉ có 1 mình e thôi. Uh thì đúng là khoảng tgian này a chỉ có 1 mình mình thôi. Đấy là bên ngoài còn ko biết trong tim a có mình ko. A nói a ko muốn nói ra 3 từ xáo rỗng đấy, a đã bảo a chỉ có mình em thôi rồi còn gì, chẳng lẽ cứ phải nói a yêu e mới là yêu ah. mình thấy sặc mùi ngụy biện quá. 4 là a chưa 1 lần tặng quà cho mình bất cứ dịp j. 2 đứa đều là sv, nên đi ăn uống chơi bời mình cũng khá là sòng phẳng. 1 phần tính mình nó thế, 1 phần a cũng đã làm j ra tiền đâu. Nhưng càng ngày a hay làm mình khó chịu vì a đi chơi a luôn hỏi như kiểu quản lý tiền của mình ấy. Em mang bao nhiêu tiền, bố cho tiền chưa. Lúc mới đầu quen nhau, thường a trả. rồi mình vì ngại nên có lúc tranh trả tiền. Sau thì thân thiết hơn a trả thiếu mình bù. Sau nữa thì a " e khao a đi" mà rõ ràng a còn nhiều tiền. Mình không hiểu là a thế nào nữa. Có phải thân quá nên thế ko. Mình thấy bạn bè đều quý a, mà a đối vs bạn bè cũng nhiệt tình lắm.
Hiện tại bọn mình đã ko liên lạc 3 tháng rồi. Nguyên nhân lần trc cãi nhau vì mình thấy a ko quan tâm đến mình, cộng 4 vấn đề nêu trên. Mình ko nhìn thấy ty trong mắt a ấy. mình là đứa tương đối nhạy cảm và trực giác tốt. Sau lần chia tay đó mình vẫn chưa có ny. Nguyên nhân vì mình từng hứa sẽ chờ a đến noel. Mình chờ a sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu mình. 2 tuần sau a có nt cho mình rủ mình đi chơi. nhưng đó ko phải tin nhắn mình cần. mình cần a nói xin lỗi mình. Mình ko rep lại, a cũng từ đấy ko liên lạc vs mình nữa. Fb mình thấy a vẫn viết stt buồn, kiểu tôi nhớ 1 ng ko nhớ tôi. ko biết viết cho ai nhưng viết cũng nhiều lắm, toàn tâm trạng buồn thui. 3 tháng sau a viết a nhớ mình, ko nói thẳng là mình nhưng qua mô tả chi tiết thì mình chắc chắn a viết cho mình :) Rồi a nt. Hôm sinh nhật mình cũng rủ mình đi chơi nhưng mình từ chối. Mấy hôm nay a có nói rõ là muốn quay lại, xin lỗi về trc đây ko quan tâm mình, rồi thì làm lại từ đâu, quên hết quá khứ đi. nhưng vẫn ko nói 3 chứ a yêu e. Nhưng mình bảo h mình ko dám yêu nữa, mình ko còn niềm tin và dũng khí nữa. A bảo a chờ mình, khi nào mình lấy lại niềm tin thì quay lại vs a.
Mình thì vẫn muốn cho a cơ hội đấy, vì mình yêu a, và vì cái hẹn noel. nhưng mình chờ đợi 1 hành động cụ thể từ a. Chứ ko phải vài 3 cái stt vs mấy lời nói kia. Mình cũng ko biết mình muốn a làm j nữa. nhưng chí ít cũng phải cho mình niềm tin chứ.
tại sao a luôn như vậy. Lấp lửng ko rõ ràng. Tình yêu của bon mình bị mất gốc mất rồi. Phải làm sao đây. cả 2 đều thuộc diện đa nghi, bảo vệ trái tim quá kĩ vì đều từng bị tổn thương. 2 đứa ko xây dựng cho nhau niềm tin.
Có phải tính cách a là vậy. cứ phải mất đi rồi mới thấy tiếc. Tình yêu trc cũng vậy. cứ để phải mất đi rồi mới đau lòng.
Mình nên làm gì đây????
Cảm ơn vì chuyện mình hơi dàu mà mọi người vẫn đọc.