Có nên chia tay? Xin mọi người cho em lời khuyên!
Chào các anh chị ở web trẻ thơ, em giờ không biết phải làm sao cho đúng, xin cho em lời khuyên để em biết mình phải làm gì.
Em và người yêu yêu nhau được 3 năm, từ lúc em học năm thư 1 và giờ đã là năm thứ 4. Người yêu em nhỏ hơn em một tuổi, năm nay đang học năm thứ 3 rồi.
Hai đứa lúc đầu là bạn bè, em thích ng đó trước, âm thầm đơn phương cũng khá lâu rồi 2 đứa mới chính thức yêu, vây nên tình cảm của em rất sâu đậm. Hồi mới yêu nhau thì 2 đứa thật sự rất hạnh phúc, em cảm nhận dc tình cảm của ng đó rất nồng nàn. Ng đó là 1 chàng trai tốt bụng nhưng khá vô tâm vô tư, ít quan tâm bạn gái và đam mê vào công nghệ là nhất. Tình yêu lúc đầu vẫn đẹp nhưng càng ngày càng mệt mỏi bới 2 đứa thường xuyên cãi nhau vì ng đó rất vô tâm, nhưng vì tình cảm em quá nhiều nên em k chia tay. Nhưng em cảm thấy tình cảm của ng đó rất lạ, yêu nhau 3 năm, có khi ng đó đi Hà nôi đến gần 3 tuần mà k thấy nhớ em, đi rất ít nt gì về, rồi cãi nhau 1 trận chia tay cũng nhiều lần thì giờ hỏi ng đó còn yêu em không thì ng đó k thích trả lời những câu hỏi đó nên em chẳng biết ng ta có còn yêu mình không. Gần đây, sau 18ngay k gặp, do hoàn cảnh khách quan, ng ta cũng hay bận việc, gặp nhau mà đi chơi nói chuyện như 2 ng bạn, em chờ đợi ng ta chủ động cầm tay, hôn, nhưng chẳng thấy đâu. Đã 1 tháng rưỡi chẳng hôn nhau. Cả năm rồi chưa bao giờ em nhận dc tin nhắn có yêu thương hay nhớ nhung gì cả. Thật sự có phải ng ta hết yêu em không. có phải đó chỉ còn là trách nhiệm vi ng đó biết em yêu ng đó nhiều và k thể xa ng đó. Thật sự nếu hết yêu thì em cũng k giữ lại làm gì, nhưng em k thể hỏi ng ta còn yêu hay k vì gần đây cãi nhau, ng ta nói là k sống thiên về tình cảm, chi sống cho niềm vui đam mê, và k thích hỏi mấy chuyện đó. em biết làm sao đây?