Có nên chia tay vì yêu xa không? Mọi người giúp mình với!
Mình và a yêu nhau đc 6 tháng, anh ấy rất rất yêu mình, còn mình thì mới chỉ tạm ở mức độ .... thích!:|. Vì yêu xa nên hễ có dịp là anh ấy chiều chuộng mình đủ thứ, hàng ngày vẫn gọi điện hỏi thăm mình liên tục, mỗi tháng đều phải bay từ sài gòn ra hà nội thăm mình, mình cũng rất tin tưởng vào tình yêu của anh ấy, trước giờ anh ấy vẫn nổi tiếng là mẫu hiền lành, tốt bụng và chung thủy.
Có 1 vấn đề thôi là mình nhiều khi tự hoài nghi ko biết có phải mình yêu a ấy ko hay mình đang bị lầm tưởng (mình mới yêu lần đầu), nhiều lúc cảm thấy chán nản vì yêu xa lắm, mình có ng yêu mà sống như độc thân, từ việc bé đến việc to vẫn phải tự làm hết mà chả có 1 cánh tay đàn ông đỡ đần, chả có khái niệm đc ng yêu hàng ngày hoặc cuối tuần đón đi chơi, đi ăn...., nhìu lúc nhìn bạn bè thấy tủi lắm, trong khi quanh mình đâu có thiếu người để lựa chọn? Rồi mình lại lấy đó làm áp lực và hay trách móc a làm a rất đau đầu, nhưng a vẫn rất thương mình và động viên mình nhiều lắm, còn mình thì ngày càng chán và gây chiến với a liên tục, cãi nhau càng nhiều (a toàn phải nhịn mình), mình thấy mình đang làm khổ cả hai!
Hôm qua lại vừa cãi nhau rất to và lần đầu tiên a "bật" lại mình, nản quá ko biết làm sao nữa? Mình vẫn còn thương anh nhiều lắm, có lẽ thương nhiều hơn yêu, vì a quá yêu mình, mình ko nỡ chia tay a. Mà nếu tiếp tục và vẫn như thế nè thì ngày càng khổ cả 2 đứa!! Từ hôm qua tới giờ giận nhau ko nói với nhau câu nào rồi!:-S