Mình và anh ấy quen nhau 7 năm, cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới, nhưng gần đây mình nhận ra anh có nhiều điều về tính cách làm cho mình cảm giác bất an, lo sợ nếu gắn bó với nhau sau này sẽ ra sao. Bình thường anh ấy rất thương và quan tâm đến mình, nhiều khi còn muốn chứng tỏ với mọi người về điều đó, mình đi về khuya anh ấy gọi điện liên tục vì bảo lo lắng cho mình, ko gọi được thì anh ấy gọi cho bạn cùng phòng (mình ở trọ) để biết được mình đã về chưa. Có lần tụi mình cãi nhau suýt chia tay, đây k phải là lần đầu tiên tụi mình nói lời chia tay mà rất nhiều lần, anh làm lành và bảo cho anh cơ hội cuối cùng, anh làm tận Bảo Lộc còn mình ở Đồng Nai (nhà anh cũng ở Đồng nai gần cơ quan mình làm) thế mà chiều hôm đó sau khi đi làm về, anh bắt xe về Đồng Nai để làm lành với mình, để tạo bất ngờ anh nhờ nhỏ bạn cùng phòng cùng nhau đi mua hoa, nến nhưng giấu mình, khi mình đi làm về thì mở cửa phòng thấy anh trong đó với hoa, nến xin lỗi mình, cho anh cơ hội cuối cùng, mình đồng ý. Nhưng lần này, tụi mình cãi nhau vì chuyện ko đâu nhưng anh lại nổi nóng và quát mình lúc đó đang ở 1 quán ăn gần nhà mình (anh chở mình về thăm ba mẹ mình) bao nhiêu cặp mắt dồn về phía mình, lúc đó mình cảm thấy rất đau va xấu hổ với hàng xóm, ko biết họ sẽ nghĩ gì về mình, có đến tai ba mẹ mình ko?. lúc đó mình giận tính bỏ về nhưng rồi cũng vào ăn xong mình bỏ về trước, anh nói với theo là đừng làm vậy ba mẹ mình biết, nhưng mình vẫn bỏ chạy về nhà, lúc đó cảm giác rất sợ con người anh, mình muốn bỏ chạy khuất mắt anh, vì anh cư xử quá thô thiển, mình ko muốn bất cứ người ngoài biết được giữa tụi mình đang mâu thuẩn nhưng anh thì ko nghĩ được như vậy. Hôm sau, anh coi như ko có chuyện gì xảy ra, nhưng mình ko đồng ý, mình muốn được nói chuyện thẳng thắn và giải quyết vấn đề, mình ấm ức nói trong nước mắt rằng mình ko muốn sau này ba mẹ mình buồn vì nghe những lời ko hay từ hàng xóm....... nhưng anh đổ lỗi vì mình nên anh mới như vậy, mình ko đồng ý dù bất cứ lý do gì cũng ko được to tiếng với nhau trước mặt người khác như vậy, nhưng anh ko hiểu. Khi mình góp ý anh điều gì thì anh lại tìm kiếm cái sai của mình để nói, và ko nhận mình sai, góp ý để cùng nhau sửa sai thì ko muốn mà lại muốn kể xấu, kể tội nhau, khi cảm thấy mình làm căng thì anh xuề xòa chọc mình cười nhưng mình nói " e ko giỡn với anh" thì anh nói ": nãy giờ xuống nước lắm rồi, đừng có làm tới, hay muốn giận cho giận luôn..." đến khi giận lên thì anh dùng lời nói cạn tình, cạn nghĩa. Hình như trước giờ mình chỉ thấy anh hết đùa cợt thì đến tức giận, bất cần với mình chứa chưa bao giờ mình thấy anh nghiêm túc cùng mình giải quyết vấn đề, hoặc anh chỉ muốn mình khỏa lấp, nhưng vấn đề cứ âm ỉ ko được giải quyết thì trước sau gì cũng đổ vỡ. Mình cảm thấy bây giờ chẳng còn già tốt đẹp đề dành cho nhau nữa, chia tay đã nói nhiều lần, bây giờ mình cảm thấy ko tin tưởng và có cảm giác an toàn khi ở bên anh, mỗi lần giận lên mình rất sợ anh và chỉ muốn chạy đi khỏi anh, khi chỉ có 2 đứa, anh ko đánh mình nhưng anh lôi kéo mình rất dữ dằn, có khi còn ném cả điện thoại, anh còn có tật là hay nhắc chuyện cũ mỗi khi có mâu thuẩn gì mặc dù mình biết lỗi và xin lỗi. Bình thường anh ấy rất tình cảm và nói chuyện rất ngọt ngào ngay cả khi giận lên anh cũng vẫn xưng hô anh em bình thường, còn em thì tức lê em chỉ có anh và tôi, anh cũng có nhiều điều tốt, nhưng chỉ có cái nóng nảy, xử sự ko khôn khéo. Hiện tại mình rất buồn nếu phải kết thúc tình yêu chỉ vì ko thể hiểu nhau, nhưng để tiếp tục thì mình ko có niềm tin nữa, và mình ko muốn ba mẹ mình buồn lòng vì chuyện của 2 đứa nữa. xin cho mình lời khuyên