Em không còn cảm thấy là em yêu anh nữa và dường như việc hai chúng em ở cạnh nhau chỉ là từ trước đến giờ tụi em vẫn ở bên cạnh nhau. Tụi em là mối tình đầu của nhau và quen nhau đã được 4 năm rồi. Lúc đầu thì tụi em thấy không thể sống thiếu nhau được và rất hạnh phúc vì dường như đã tìm được một nửa còn thiếu của mình. Nhưng khoảng 1 năm trở lại đây thì dường như tụi em là bạn nhiều hơn là couple. Mặc dù vẫn còn khá tình cảm với nhau nhưng tụi em không gần gũi thường xuyên như trước, thường thường hơn 1 tháng/1 lần :Sad: Mỗi lần đi chơi không còn thấy vui vì được ở bên nhau như trước.


Điều em muốn hỏi là làm thế nào để biết là mình còn yêu người đó không, hoặc làm thế nào để biết là người đó là "the right one". Cách đây 2 năm em còn cám ơn trời em đã tìm được người trong mộng của mình vì gặp được một người rất tình cảm, tử tế và hợp với mình... nhưng giờ thì phân vân rất nhiều và đã phân vân rồi thì lại càng lo lắng thành vòng luẩn quẩn (vì nghĩ nếu true love thì mình sẽ tự khắc biết, chứ nếu phải phân vân thì chắc không phải tình yêu nữa rồi?!)


Em viết topic này mong được góp ý vì nghĩ đầu óc em cũng nhiều khi đi mây về gió, chuyện bé xé ra to. Bây giờ tự nhiên đang yên đang lành đòi chia tay, sau này ế sẽ tha hồ hối hận :Smiling: