Có nên chia tay hay không? các anh chị có nhiều kinh ngiệm giúp em với ạ. :(
:Sad:Em chào mọi người, em đang học năm cuối và đang yêu, mối tình đầu đấy ạ. anh í hơn em 5 tuổi. bọn em yêu nhau tính đến nay đã 8 tháng rồi. em cũng không hiểu tình yêu của mình ra sao nữa, mới đầu thì cũng vui nhưng dần dần ở bên nhau nhất là đi trên đường í, không có chuyện j để nói vs nhau, chỉ hỏi mấy câu xung quanh công viêc, gia đình, bạn bè xong lại nghĩ mãi chả ra cái j thêm để nói. anh í cũng là người hay nói khi em thấy anh í ở bên bạn bè, và e cũng là 1 đứa khá lắm mồm. nhưng sao chả hiều bên nhau thì 2 đứa không có j nhiều để nói. rồi, yêu nhau mà nhắn tin cũng chả tình cảm, mỗi ngày mỗi mấy tin ăn chưa, ngủ chưa, về chưa, em gợi chuyện thì đc dăm ba câu, gọi điện thì hơn 3 phút,chả nói tình cảm đc như người ta yêu nhau, chả nói j nhiều. có thể là anh í cũng là người khô khan. em thì là con gái mà nên thích ngọt ngào:D nhưng em vẫn nhận thấy được là anh í quan tâm và thương em qua những hành động. nếu bây giờ em nghĩ lão ta ốm hay bị làm sao thì em vẫn thấy thương lắm, lão về muộn mà gọi k nhấc máy thì e cũng k an tâm. khi xa nhau, dù la 1 tuần thì em cũng đôi khi nhớ nhưng nói chung cũng k nhớ lắm kể cả lúc mới yêu, em nghĩ cả lão cũng không nhớ, vì nếu nhớ thì đã nt nói nhớ em hoặc gọi điện để e giọng em rồi. nhưng mà em không biết đây có phải là tình yêu không, khi mà cả hai ít chuyện để nói với nhau thế. em hoang mang lắm ạ, không biết làm sao. có lần em cũng đã nói tạm thời xa nhau 1 thời gian nếu thấy bt thì chia tay, lão đồng ý rồi nửa đêm lại nt là nhớ em, ngày mai bọn em lại gặp nhau, lại tiếp tục. nhưng rồi lại tái diễn, không có j để nói vs nhau, như cân não í. hôm qua em viết thư gửi lão để dứt khoát lần cuối xa nhau 1 thời gian nếu thấy nhớ nhau thật sự thì sẽ quay lại, nếu không thì chia tay vì đến tuổi này rồi cả hai đều muốn có 1 tình yêu nghiêm túc, đừng để lãng phí thời gian. mọi người ơi! em đang bối rối không biết làm sao, giúp em với ạ! (khi em ngồi viết thế này em cũng k nhớ lão:Nottalkin:)