Hi mọi ng, :D


Em và người ấy 23 tuổi, quen biết nhau từ thời thcs nay cũng 9-10 năm rồi. Cũng cua em gian nan lắm ạh em bắt đầu chấp nhận khi ng ấy đang đi du học, sau đó chờ 3 năm. Hai đứa thắm thiết lắm yêu xa mà như rất gần, up hình facebook tình cảm, người ấy rất tốt. Thế là sau 3 năm đó, anh ấy trở về vn. 2 đứa mừng mừng tủi tủi lao vào nhau. Em đã cho ng đó cả nụ hôn đầu và lần đầu khi đó.


Nhưng trớ trêu thay lần này em đi du học, tuy đi ở 1 nước khá gần nên ko ngại xa như trước. Còn anh ấy ở lại vn xin được 1 công việc tử tế. Em rất vui. Thật sự em đã động viên chia sẽ anh rất nhiều khi anh trong giai đoạn học tập và kiếm việc. Vậy mà....đúng 3 tháng sau cái ngày ấy, thì anh bắt đầu nhận công việc mới, rồi trở nên khác khác. Có lần anh ấy gọi dt nói anh sợ anh ko chung thuỷ, ko kiềm chế được mình. Em thất vọng vô cùng, bởi em cứ tưởng 2 đứa là sinh ra dành cho nhau, vì thời gian tìm hiều là quá dài. Sau đó em khéo léo tìm hiểu thì anh có đi chơi với cô này cô nọ, nhưng ko thật sự tiến tới. Em cũng ko hiểu anh muốn gì.


Hai đứa bắt đầu cãi qua cãi lại nay đã 9 tháng, mọi chuyện trở nên rối bời...anh ko còn muốn up hình facebook nữa, anh giải thích là vì là nhân viên mới mà nói có người yêu rồi thì bất lợi lắm?! rồi càng ngày càng tỏ vẻ ko cần, em mà đòi chia tay là chấp nhận ngay. Em lồn lộn lên nt liên tục nói em chờ a hết 3 năm tuổi xuân, cho anh tất cả mà anh lại vô trách nhiệm vậy sao? anh chỉ xin lỗi. Lời nói trong anh càng lúc càng mâu thuẫn, lúc thì xin lỗi, lúc thì nói anh ko sai... rồi anh đổi những password em biết, khi em về vn chơi anh nói ko cho em cầm đt anh, mà anh tỏ ra hay khó chịu chẳng hạn như em làm dơ áo anh anh cũng khó chịu (anh khá kỹ lưỡng)


Nhưng khi em dứt khoác ko nói chuyên khoản 3 ngày thì anh nt hỏi thăm. Về cơ bản, nếu mỗi lần em nói ct thì anh chấp nhận, mỗi lần em nói quay lại anh cũng chấp nhận, ko hề phản đối gì cả? Em nghĩ có phải anh chán em rồi ko? Anh cứ giải thích là bây giờ khác xưa rồi, áp lực anh nhiều lắm, anh ko thể coi em là tất cả, anh cũng chẳng muốn yêu chẳng có sức để yêu vì bản thân anh còn lo chưa xong, anh hay bị sếp la này nọ, rồi nói anh ở vn 1 mình ko có ng yêu cô đơn, ko muốn yêu xa blah blah....rồi đỉnh điểm là anh nói anh ko chắc có muốn cưới hay không...


Em thật sự chưa bao giờ mạnh dạn dứt ra 1 lần, vì em thật sự ngây thơ coi anh như người nhà...em ko dám nghĩ một ngày nhìn thấy anh yêu người khác, lấy vợ khác lắm. Em thật sự quá quen thuộc rồi. Bản thân em chưa bao giờ là 1 cô gái dễ dãi, anh thật sự đã phải làm rất nhiều mới thuyết phục được em, nhưng giờ lòng tin của em lại tan rã, làm em đau đớn vô cùng....


Bây giờ 2 đứa vẩn chat, skype, em cũng sắp về ăn tết, khi em kêu anh gọi em vợ iu anh vẫn gọi. Nhưng em cảm giác trong em có cái gì đó khó chịu, ko còn tin tưởng. Còn anh thì cứ xa lạ sao sao đó. Nhưng thứ tình đó còn có cả nghĩa, vượt qua bao gian nan mới đến được với nhau... Anh bảo khi em đi làm em sẽ hiểu...Em nghĩ, thật sự tình yêu của tụi em bị giới hạn đơn giản là công việc đầu tiên hay sao?


Xin mọi người tư vấn giúp, anh ấy còn yêu em hay không? Em có còn nên hy vọng hay không?