Chào các chị trong forum, e và bạn gái em yêu nhau được 2 năm rồi. Thời gian đầu như mọi cuộc tình khác đều đẹp và lãng mạn, rất nhiều kỉ niệm. Nhưng trong thời gian này cũng có nhiều việc xảy ra. E có một vài lần có trêu đùa bạn gái khác và bị bạn gái em phát hiện. Vết thương khó lành, bạn gái em khóc và đã đòi chia tay nhưng em thuyết phục và mọi chuyện trở lại bình thừong. Nhưng dạo này do công việc thay đổi cho nên e không còn nhắn tin và gọi điện cho bạn gái e hàng ngày nữa. E đã nói là công việc và cô ấy cũng hiểu. Nhưng càng ngày mọi chuyện càng trở nên không tốt khi cô ấy nói rằng em không quan tâm nhiều đến cô ấy và luôn tạo cho cô ấy cảm giác không an lòng. Cô ấy đã nhiều lần nói chia tay nhưng em nói không đồng ý và hứa sẽ quan tâm chăm sóc hơn, nhưng quả thật là không phải lúc nào cũng nhắn tin hay gọi điện nhiều được. Cô ấy đã nói chia tay nhiều lần, đã nhiều hơn 3 lần rồi. Cô ấy nói cô ấy mệt mỏi vì những lúc giận hờn em, những lúc em ko quan tâm đến cô ấy và cô ấy nói không còn chịu đựng được nên đã nói chia tay. Có lẽ cô ấy đã suy nghĩ rất kĩ trước khi nói ra điều này. Em vẫn yêu cô ấy và vẫn rất vui khi được gần cô ấy. Nhưng có điều là càng ngày suy nghĩ về cuộc sống của em và cô ấy càng khác nhau vì cô ấy mới ra trường đi làm. Các chị tư vấn giúp e có nên chia tay hay là tạm thời chia tay để 2 người có thời gian suy nghĩ. Liệu khi tạm thời chia tay thì e có mất cô ấy ko? Em cảm ơn mọi người ạ. Xin mọi người góp ý nhé