Chuyện của em là thế này:


Năm 2008, có bác họ hàng giới thiệu 1 anh cho em, hơn em 8 tuổi. Anh này có vẻ bề ngoài khá chỉn chu, sáng sủa. Lần đầu gặp e cũng có cảm tình lắm. Nhưng sau hôm được dắt đến nhà e chơi thì anh này không hề quay lại hay gọi điện liên lạc j với e cả. Mà có liên lạc thì cũng là nhát ngừng, lúc nhiệt tình nhắn tin, lúc thì thờ ơ. Mà e cũng chẳng thấy lưu luyến j cả. Cứ tự dưng mất tích 1 thời gian rồi lại quay lại với lý do là anh đi công tác suốt.



Mãi đến tận cuối tháng 8/09 này, anh í mới quay lại liên lạc vói em và mời đi chơi 1 cách khá nhiệt tình. Thế rồi e cũng có thích, gia đình e cũng nghĩ có thể để anh này tìm hiểu đi lại 1 thời gian xem sao vì có thể lúc trước anh í không dám liên lạc với em nhiều vì không đủ tự tin trước em và gia đình e. Nhưng rồi, trước hôm 2/9, bọn e đi chơi tối được 2 lần. Anh í tỏ ra rất galang với em. Anh í mời e đi ăn tối ở những nhà hàng khá sang trọng, rồi mua hoa tang e, nhan tin noi la nho e nhieu... (mặc dù có vẻ xuôi nhung e vẫn không cảm tháy hoàn toàn tin tưởng anh này, cũng giống như những lần mà anh này bảo là anh đi công tác, bận nên k liên lạc đc với e). Lúc đi chơi có vô tình gặp 1 chị làm cùng fòng anh ta, chị í bèn hỏi anh ta là : cô nào đây? đây là cô nào đây? rồi quay ra bảo e là 3, 4 cô ròi đấy...) Em cũng tỏ ra bình thwờng vì cũng có thể là người yêu cũ của anh ta. Lúc này cũng chưa nghĩ nhiều lắm.



Rồi 2/9 anh này nói là đi công tác tận trên Tây Bắc, chiều 1/9 đi. tối ngày 3.9 về. buổi đêm 12h ngày 2/9 anh này nhắn tin nói là nhớ e quá mà không biết làm thế nào đwợc, e cũng thấy cuộc gọi nhỡ lúc đáy. Nhưng nói thật sự là e cảm thấy không hề tin twởng vào tình cảm của anh ấy một tí nào cả. Rồi mồng 3.9 anh i về, mấy hôm sau thì liên tiếp nhắn tin là nhớ thwơng e vô cùng, nhung trong khi đó, không hề hẹn gặp e j cả (í e là nhớ thwơng j mà không đòi gặp mặt e cơ chứ, ví dụ như buổi trưa, buỏi tối) toàn là 11h đêm mới kêu là anh đi làm mới về, gọi điện báo cáo với e đây, nhớ thwơng e nhiều, yêu em thật lòng ... (anh này chưa hề ngỏ lời trực tiếp với em nhé!) (anh này có làm thêm ngoài h ở ngoài, cái này thì e biết nhưng chỉ từ 1-2h buổi tối thôi). Em thấy thật nực cười, thật lố bịch.



Hôm thứ 7 tuân vừa rồi, a i cũng không nói j là muốn hẹn gặp mặt e j cả. Chỉ toàn nt, rồi bảo là chiều a fai lên chỗ làm thêm làm việc. E thấy khó chịu nên không trả lời, anh ta mói bèn nói là làm việc xong lúc 7h sẽ qua đón e đi chơi. Rồi anh ta qua chở e đi dạo, rồi vào Bách thảo đi dạo, (e đã một mực từ chối nhưng nhất định cứ chở e vào) e đã cố gắng tự fòng vệ cho bản thân, né tránh anh ta, mà anh ta cũng chẳng dám làm j e cả. Có lúc ngồi xuống ghế đá, ngồi nói chuyện (công việc, gia đình, nhà cửa). Rồi mọi ngwời có biết anh ta bảo j e không? "Anh rất muốn có dịp anh e mình đi chơi xa 1 chuyến để xả stress, đi Hội An chẳng hạn.... bla bla... có j anh nói thế, e cứ suy nghĩ, xem xét đề nghị này của anh nhé", "Thỉnh thoảng đi cho nó khôn ra chứ không ở nhà mãi thì... " anh ta lúc nào cũng bảo em là ngáo ngơ, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở khu nhà e... rồi hỏi e có hiểu j không? e bảo là em hiểu, nhưng nói thật chứ, anh ta tưởng anh ta quay lại giới htiệu với gđ e là đã mua dc nhà ở khu Mỹ Đình, đi bằng PS, người sực nức nước hoa là có thể đề xuất với e thế ah? Lúc đấy thì e không tỏ thái độ j cả nhưng lúc trở e về, e đã rất nhẹ nhàng và nói bóng gió rằng "thế là anh hiện đại hơn e đấy". E đã có cảm giác bất ổn về anh ta trong cách anh ta nhìn con gái ăn mặc hở hang đi trên đwờng, đang quay ngang nói chuyện với em mà có cô nào trần chân ra là anh ta ngẩn ngơ nhìn đắm đuối, nuốt nước bọt, rồi tự dưng ngẩn ra mất mấy giây. Em đã thấy ghê ghê rồi. Sau cái đề nghị khiếm nhã đấy, e lại càng cảm thấy kinh hơn nữa. Anh ta thấy e nói câu kia thì có vẻ biết í e là thế nào.



Rồi sáng hôm sau, anh ta coi như không có chuyện j xảy ra và mời e đi ăn sáng, E thấy mình ngu quá, tại sao e lại tiếp tục nhận lời đi cùng anh ta nhỉ? Mặc dù buổi sáng đáy bọn e nói chuyện rất hợp, nhưng e thật sự không nghĩ là khôn ngoan nếu e tiếp tục theo duổi mối quan hệ với anh ta??? Hiện h e cũng không có ai cả, e cũng không biết liệu e đã quá thổi phoòng mọi chuyện hay không, tại vì e nghĩ đàn ông ngắm nhìn gái đẹp cũng là chuyện thwờng. và có chăng là anh ta bận thật hay là anh ta vừa cưa cẩm em vừa đang có người khác rồi nên mới fải phân thân ra như thế.



GĐ e cũng k thích anh này nữa vì bố mẹ em bảo sao cưa cẩm mình mà ngày lễ, ngày tết không săn đón mình? công tác j cơ chứ.



Mọi người nghĩ thế nào về con người anh này? em nên tránh xa con người này đúng không?



Cam on cả nhà:Rose: