Chào mọi người,



Mình năm nay xấp xỉ 30 tuổi, công việc cũng bắt đầu ổn định và tạm gọi là có chút tiền đồ. Thời còn sinh viên mình hơi "play boy" một chút, nhưng từ khi bắt đầu đi làm thì đã chấn chỉnh lại. Mình vừa chia tay người yêu được nửa năm, vẫn đang single thì cô bạn thân tên T. đến thăm để "đổi gió" sau khi vừa tốt nghiệp trường dược (cô và mình ở hai tiểu bang khác nhau ở Mỹ).



Đây là cô bạn mình quen từ cấp ba đến giờ cũng xấp xỉ 15 năm, lúc đầu thì không thân nhưng rồi sau 15 năm thì cô ấy là người bạn thời phổ thông duy nhất mà mình vẫn còn thường xuyên nói chuyện. Năm lớp mười cô ấy hình như cũng để ý mình một chút, nhưng lúc ấy tính cô hơi mít ướt, phiền phức, nên mình không thích và lơ cho qua. Lên đại học thì ma xui quỷ khiến thế nào tụi mình lại du học cùng một trường, trường cũng có nhiều người Việt, nhưng vì quen biết nhau trước nên tụi mình trở nên thân thiết và trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau rất nhiều. Thời ĐH mình chơi nhiều, cặp với người này người nọ, nói chung quá khứ hẹn hò hơi bất hảo, còn cô ấy thì yêu tha thiết một anh chàng trong trường. Sau ĐH thì mình đi làm, cô chuyển diện thành resident theo gia đình, chuyển đến tiểu bang khác, đi làm vài năm rồi lại quyết định apply tiếp vào trường dược. Tụi mình vẫn liên hệ, nhưng cũng không còn thân thiết như xưa.



Sau khi tốt nghiệp thì cô bay sang thành phố mình ở để thăm họ hàng, sau đó cũng ghé thăm mình một vài ngày. Lúc này thì mình bị sửng sốt, so với xưa thì cô quyến rũ hơn, điềm tĩnh và chín chắn hơn nhiều, không phiền phức khó chịu như xưa. Thế là chẳng hiểu sao mình lại bị attracted. Cô cũng đang single (broke up với người yêu lúc mới vào trường dược, 4 năm ở trường thì bận quá nên cũng không yêu ai). Hiện giờ mình khá là phân vân, không biết có nên cầm cưa hay không, vì nếu không thì mình sẽ bỏ lỡ một cô gái quá lý tưởng mà mình thật sự có tình cảm (tuy chưa phải là tình yêu, nhưng cũng là tình cảm gắn bó 15 năm), còn nếu tới luôn thì lỡ có chuyện gì mình sẽ phải trả giá bằng tình bạn 15 năm quý giá ấy. Đặt trường hợp các bạn là cô ấy, các bạn sẽ nghĩ thế nào khi thằng bạn 15 năm tự dưng đi flirt mình?



Mong mọi người cho mình một lời khuyên. Chân thành cảm ơn :)