Có nên buông tay dù đau đớn hay tiếp tục để hy vọng?
Chào mọi người! Mình đang có chuyện buồn trong tình yêu. Hiện tại là quãng thời gian rất khó khăn với mình, Cứ đêm đến là mình không tài nào ngủ nỗi. Suy nghĩ không biết nên quyết định như thế nào. Là người bị động sau mối tình đầu,phải rất khó khăn mới có thể vượt qua nỗi đau và tổn thương. Mình luôn có cảm giác sợ khi tìm một tình yêu mới, sau khi chia tay sau đó mặc dù có tình cảm với nhiều người nhưng mình nhận ra không đủ lớn để mình có thể yêu được họ. Đến khi gặp người yêu hiện tại cô ấy là người chủ động yêu mình trước,mình cũng yêu cô ấy và cũng xác định đến tương lai. Cô ấy đã về chơi gia đình mình,nhưng sau 5 tháng yêu nhau, cô ấy thay đổi rất nhiều, luôn tránh gặp mình, Mình tìm hiểu thì biết cô ấy vẫn còn tình cảm yêu người yêu cũ, có vẻ như khi chia tay để đến với mình là một sai lầm nhất thời của cô ấy. Cách đây hai tuần khi tìm hiểu được nhưng cô ấy không biết mình biết những gì mình đã nói với cô ấy là chia tay dù mình rất đau nhưng chấp nhận để xa cô ấy . Cô ấy nói là bất ngờ và cần thời gian để suy nghĩ và trách mình yêu mà không níu kéo. Nhưng mình cảm nhận được khi mình chủ động nói chia tay trước nên cô ấy như vậy, rất sợ một ngày chính cô ấy sẽ là người nói ra. Mình không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ biết cô ấy và người yêu cũ có gặp lại nhau . Mình hỏi vì sao cô ấy thay đổi tình cảm với mình thì cô ấy nói bố mẹ phản đối vì nhà mình ở xa. Giữa bố mẹ và mình cô ấy chọn gia đình. Giờ mình và cô ấy vẫn gặp nhau vào thứ bảy, chủ nhật vì đang học chung 1 lớp liên thông . Cô ấy nói sau khi ra trường nếu còn duyên thì đến với nhau còn giờ cứ yêu kiểu sinh viên ra trường tính sau. Nhưng cái quan trọng là thái độ của cô ấy thay đổi hoàn toàn. không còn cảm giác yêu nữa. luôn lấy lý do bận không gặp mình trừ những hôm bắt buộc phải gặp trên lớp. Có vẻ như để tránh căng thẳng đối mặt nhau nên cô ây không nói ra đến khi ra trường không còn gặp nhau nữa. Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều và đã rất nhiều lần muốn nói chia tay giải thoát cho cả hai. Cái chính là mình còn yêu nên không biết làm thế nào khi vẫn gặp mặt nhau trên lớp. Thà rằng chia tay không còn nhìn thấy nhau nữa sẽ bớt đau đớn đằng này vẫn nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Mình nên buông tay hay tiếp tục hi vọng yêu khi đã biết trước kết thúc tương lai. Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Thank all!