Các mẹ ơi! tư vấn gìum mình với, mình rối quá, mới Mùng 6 tết mà khóc sưng húp mắt! Còn một tháng nữa là mình cưới rồi. Chuyện tình cảm của bọn mình bình thường thì tương đối yên bình, có mâu thuẫn cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, mà hầu như là mình chủ động làm lành trứơc ( mình sợ cái cảm giác giận hờn nên làm lành trứơc cho rồi). Chồng mình, a ấy có cậu bạn thân, mình gặp đc vài lần vì cậu ấy đi học xa. Thỉnh thoảng cậu ấy có vô facebôok nhắn tin nói chuyện với mình, ừ thì bạn thân của ck nên mình cũng vô tư nói chuyện. Rồi cậu ấy nói là chia tay bạn gái rồi nên múôn mình giới thiệu, mình cũng nhịêt tình giới thịêu cô em ck mình, rồi mình vs cậu ấy xưng chị em khí thế. Chuyện này mình cũng có kể vs ck là múôn làm mai bé em của ck như vậy, ck mình cũng k quan tâm lắm nói là cậu ấy lăng nhăng k hợp, vs cả bé em k thích đâu. Gần đây, mình vs cậu vẫn nói chuyện vs nhau trên fb, nội dung hoàn toàn trong sáng! Tết này, cậu ấy có nói là múôn lên nhà mình chơi cho biết nhà, ok, mình cũng bảo là để nói ck dẫn cậu ấy lên. Hôm qua, là ngày mình hẹn cậu ấy lên í, mình có đt nói ck là tối dắt cậu ấy lên chơi, trưa ck đi họp lớp mình lại đt bảo dắt cậu ấy lên chơi, chiều mình lại đt bảo tối dắt cậu ấy lên chơi. Thế là ck mình nổi giận, chưa bao gìơ nổi giận như vậy, ck mình bảo bất ngờ vì mối quan hệ thân thiết giữa mình và bạn thân, rồi ck kiểm tra fb mình, xem nội dung những cuộc nói chuyện của 2 người, ck hỏi là tối mùng 4 có nt vs nó k, mình đâu ấn tượng gif nên trả lời đại là k có! kiểm tra tin nhắn thì ck phát hiện Tối hôm mùng 4 í, ck đi trực đêm, mình nằm đợi ck về để gọi đt nói chuyện, rảnh quá nên lại lên fb rồi bạn ck lại vào nt nói chuyện, mình vs cậu ấy nói chiện đến 11h đêm. là thế ck bảo mình nói dối, ck đi làm đêm thì ở nhà nói chuyện vs trai, ck còn bảo nếu k phát hiện thì sau này ngoại tình, lên giường vs người ta thì sao??? Rồi còn bảo là mình k giải quyết thì đừng nhắc đến chuyện cưới xin...hai bên đã đặt thiệp cưới rồi... vậy mà ck mình nói chuyện cưới xin dễ dàng quá! Các mẹ ơi, phải làm sao đây, thật sự mình hoàn toàn k có ý gì cả! Chỉ vì yêu ck nên múôn thân với bạn ck thoy! Cho mình lời khuyên với!