Chào cả nhà,


Mình là thành viên mới toanh luôn, thấy trên đây mọi người trao đổi góp ý chân thành, nên mình cũng mong được mọi người góp ý cho mình với:


Chuyện của mình là thế này: mình với anh dinh khoảng thang 4 năm sau đám cưới, hai đứa cũng không giàu có gì lắm, các bạn của mình mách, sắp đám cưới 2 đứa phải để giành mà còn lo nhiều thứ, rồi phải nói anh tiền làm hàng tháng, chi tiêu bao nhiêu, phần còn lại đưa cho mình giữ thì mai ra chừng có tiền phụ gia đình làm đám cưới, chứ mấy ông con trai mà không biết lo, sau đám cưới làm trả nợ chết lun đó, với lại, chẳng lẽ cái gì cũng để cho ba mẹ lo hết sao được? có lúc mình hỏi anh làm dư được bao nhiểu để lo đám cưới, anh bảo cái đó ba mẹ lo rồi, em khỏi lo, mình thấy sao sao ý.


Các bạn mình bảo, bây giờ anh k biết lo, sau này cưới về anh sẽ cũng vậy, tiền đi làm không đưa cho vợ, như vậy là bít số phận rồi nhé. hic


Các chi, va các bạn mình phải làm sao bây giờ nhỉ? nói sao để anh biết ý mà đưa mình giữ tiết kiệm để lo đám cưới?


Chân thành cảm ơn cả nhà.