Cuộc sống đôi khi thật kỳ lạ. Càng đi sâu, càng tìm hiểu, càng thấy kỳ thú và bất ngờ.
Tình yêu cũng vậy. Khi còn trẻ, ta yêu nhau vì những rung cảm đầu đời, đẹp và thuần khiết. Đó là là thứ tình yêu bản năng.
Tình đầu qua đi. Ta dần trưởng thành và tình yêu cũng vậy. Những dao động đầu đời thay thế cho được và mất. Đó là thứ tình yêu lý trí.
Còn một thứ tình yêu tình yêu gọi là ….phù hợp.
Nếu tình đầu chớm nở ở tuổi chồi xanh, tình yêu lý trí ở lúc trưởng thành, thì tình yêu phù hợp hình thành khi đã lớn mạnh. Đó không phải là thứ tình yêu hạnh phúc nhất nhưng là thứ tình yêu bền vững nhất.
Thứ tình yêu này nó lạ ở chỗ không phải với ai và với hoàn cảnh nào cũng có thể nở rộ.
Nó cũng có độ tuổi.
Tình đầu đã hết, lý trí không thành, chúng ta sẽ có cái nhìn thoáng hơn về tình yêu. Không quá nhiều mơ mộng hay viễn tưởng về thứ tình yêu đẹp đẽ không nhiễm bụi trần. Như công chúa, hoàng tử với lâu đài hạnh phúc ngàn đời không thể phá bỏ. Những toan tính, dự trù về một thứ tình cảm an toàn. Một cuộc sống không màu hồng nhưng đầy đủ. Giữa được và mất. Cho đi và nhận lại.
Đó là khi ta trưởng thành về mọi mặt. Không đặt nặng tình cảm, so đo về vật chất. Đơn thuần ta thấy phù hợp. Nhẹ nhàng lắm. Xúc cảm không nhiều, rung động không cao, chỉ là cùng một quan điểm và nhìn nhận về một hay nhiều vấn đề: con người, công việc, gia đình, sở thích, cách nhìn... thấu hiểu và chia sẻ mọi nỗi niềm trong cuộc sống. Một cảm giác vừa thoải mái lại vừa nhẹ nhàng.
Có một thứ tình yêu gọi là phù hợp.
Không từng ngày trông ngóng, từng phút nhớ nhung, không tình nồng cháy bỏng, chỉ đơn giản là nhìn nhận sự hiện hữu của đối phương. Thi thoảng là dăm ba câu hỏi han thâm tình, lại có khi bên nhau hàng giờ vì câu chuyện chả bao giờ có lời giải đáp. Không áp lực, không ràng buộc, không hứa hẹn, không dựa dẫm, không trách nhiệm. Cứ vậy tự nhiên giao lưu mà gắn bó. Đó là lúc ta cần có nhau chứ không phải muốn có nhau.
Có một thứ tình yêu gọi là phù hợp.
Ở thứ tình cảm này, ta sẽ thấy đồng cảm nhiều hơn là cảm tình. Đó là cách ta từ từ tiếp nhận mọi khía cạnh của đối phương: bản chất, tính cách, con người, tốt đẹp và xấu xa. Một sự tương quan phù hợp đến lạ kỳ. Người thương dễ tìm nhưng người phù hợp thì không. Đó không phải là thứ tình yêu hạnh phúc nhất nhưng là thứ tình yêu bền vững nhất.
Chẳng ai có thể bảo đảm cho mức độ an toàn cho một cuộc tình. Dù là một tháng, một năm hay mười năm. Tình yêu bản năng cũng thế, lý trí cũng vậy và phù hợp cũng không loại trừ. Quan trọng là ở bản thân mỗi chúng ta. Biết trân trọng những gì mình đang có, đồng cảm để chia sẻ, dung hòa để phù hợp.
Hi vọng tất cả chúng ta đều tìm thấy người phù hợp cho mình