Hôm nay cuối tuần, tạo cái top này điểm danh cho vui nhé các mẹ.
Kể chuyện của mình trước, không biết là lương duyên hay nghiệt duyên
Mình và chồng quen nhau từ năm 4 tuổi, là hàng xóm. Hồi đấy nhà mình ở cùng bà ngoại lúc mình 3- 6 tuổi. Chàng thì mẹ đi học cao học ở LX nên cũng gửi bà ngoại lúc 4-6 tuổi, cuối tuần bố mới đón về (ah, mình với chàng bằng tuổi nhau). Lên lớp 1 thì mẹ chàng du học về nên đón đi mất. Lúc đó còn bé quá nên chỉ nhớ mang máng về người bạn này. Sự thật này đến hôm cưới mình mới biết.
Lên cấp 2, mình học bạc cả mặt đỗ vào chuyên Anh, còn chàng thì đỗ chuyên Toán cùng trường. Mà hồi đấy không nhớ mặt nhau. Tên thì hồi bé toàn dùng "bí danh" không à, nên không nhận ra nhau. Có thằng bạn trong lớp hình như thích mình, cứ hay trêu mình theo kiểu gán ghép với người khác. Nó gán mình ngay cho thằng bạn nối khố của nó - là chàng. Trêu nhiều quá nên mình thành để ý xem đấy là ai. Lâu dần thành thích thật.
Lên cấp 3 lại học bạc cả mặt để ở lại chuyên Anh của trường. Ngày đi xem kết quả, mừng rơi nước mắt, chàng cũng vào chuyên Toán. Suốt cấp 3, hai đứa phải giấm giúi hẹn hò vì phải giấu thằng bạn thân của chàng cũng thích mình rồ dại (thằng bạn khác). Nụ hôn đầu cuối lớp 12.
Hết cấp 3 chàng đi du học, mình ở nhà. Ong bướm vò vẽ xung quanh, suýt tí nữa cũng sa ngã mấy lần nhưng lại thôi. Xong chia tay vì yêu xa hơi mệt. Vẫn liên lạc coi nhau như bạn cũ. Vẫn yêu chàng nhưng thằng bạn thân (thằng thích mình) bảo là chàng có bạn gái mới rồi nên chẳng dám làm phiền. Nó cũng nói thế với chàng về mình. Thằng khốn nạn!
Tốt nghiệp đi làm, vẫn yêu chàng. Đi công tác sang đất nước chàng đang ở, đánh liều liên lạc với chàng rủ đi uống nước. Gặp nhau mừng mừng tủi tủi, kể bao nhiêu chuyện không hết, khóc lóc đấm đá đủ cả. Cuối buổi 2 đứa đi dạo ở bờ biển, chàng cầu hôn. Từ chối lần 1.
Chàng thay đổi công việc, hay đi đi về về Việt Nam. Công việc mình cũng hay đòi hỏi công tác sang chỗ chàng, thành ra lại hay gặp nhau >> chính thức yêu nhau lần nữa. Sau 2 năm, chàng cầu hôn lần 2. Mình từ chối lần 2.
Mình thay đổi công việc, xin được việc bên chỗ chàng, 2 đứa dọn về ở chung. Sau hơn 1 năm, mình cầu hôn chàng, chàng đồng ý ngay tắp lự. Đám cưới ở Việt Nam, họ hàng 2 bên ngỡ ngàng, hoá ra toàn bạn cũ với hàng xóm. Lúc đấy mới biết chàng là thằng bạn ngày xưa bắt mình hứa lớn lên cưới nó nó mới chia kẹo cho. Bọn mình mời cả thằng bạn thân phá đám đến dự đám cưới. Thế mà nó cũng còn mặt mũi đến. 2 đứa 2 bên xốc nách nó nhốt vào toilet.
Lấy nhau được 5 năm rồi, thỉnh thoảng điên lên đòi ly hôn, chàng chỉ nói mỗi 1 câu "có chạy thoát được đâu mà đòi bỏ". Mình thấy cũng có lý. Con gái hơn 2 tuổi rồi, còn hơn 1 tuổi nữa là nó đến tuổi yêu. Làm thế nào bây giờ nhỉ? :-S