Đã tắt máy đi ngủ rồi nhưng mà nóng quá chả ngủ được nên lại dậy share chuyện của em cho mấy mẹ, chuyện thì qua rồi, vui thì vui rồi, buồn cũng buồn rồi, cry in the dark cũng xong rồi nhưng vẫn cứ muốn chia sẻ, mong mấy mẹ cho em bài học kinh nghiệm cần có sau vụ này để còn tiếp tục chinh chiến trên “con đường tình yêu”  hoặc có cao thủ tình trường nào mà hiến được cao kế để em có thể tiếp tục quay lại và giữ keep in touch với y thì em vạn lần đội ơn. )


Chuyện là thế này ạ. Em năm nay đã hơn hai chục cái thanh xuân, tình dang dở thì nhiều mà thành công thì ít, nói chung là em cũng theo kiểu thích thì cứ để đấy, bao giờ chán khắc tự thích thằng khác, zai nào mà hơi phũ với em thì em bơ luôn, thà ế cũng không để kẻ khác chà đạp :->


Hồi năm ngoái em có tham gia một lớp đại loại như là quản trị kinh doanh đi (em lấy vdu thôi chứ e k học thật đâu nên nếu chuyện nó có mô thuẫn thì đừng mẹ nào ném đá bảo em chém gió nha – lý do là y là một tên rành công nghệ và nằm vùng rất nhiều nên em sợ lộ he he). Em có gặp một tên hắn rất chi là đẹp zai hàn quốc, cao to không đen nhg hơi hôi (hôi nách ý mà) nhà thì thuộc dạng nhà mặt ngõ, bố không làm to nhg mẹ thì làm rất to, điện thoại xe máy đồ đạc nói chung là đủ cả. Em mới đầu vào lớp thì gà tồ nên không để ý lắm đến hắn đâu, nhg rồi vì 1 lần đi xem phim kết hợp chơi điện tử với hội của lão mà phát hiện ra vẻ đẹp tiềm năng của y. Nói chung là bạn cùng lớp nên cũng nói chuyện bình thường thôi. Nhưng hắn thì rất là hay trêu chọc em kêu em béo em xấu rồi em thế nọ thế kia bla bla…lớp tổ chức sinh nhật thì tranh ăn bánh với em, thách em chơi điện tử thắng, bày trò cá cược này nọ….em thì sẵn là có tí chút động cơ là thích cộng thêm tính khí gà tồ mới lớn nên cứ “háu đá” nhiệt tình rồi thì thích lúc nào chả biết. Dĩ nhiên là em cũng không tham vọng mình sẽ với được đến hắn vì gái bâu quanh hắn nhiều vô kể, chân dài chân ngắn nói chung đủ thể loại em thì có là gì đâu nhg đầu vẫn chả bảo được tim các mẹ ạ. Em tập xác định với bản thân là cứ vui đi, học xong rồi thì thôi, coi như kỷ niệm đẹp.


Có lần em chat chit với hắn vui vui thế nào e lại bảo là e cũng có cảm tình với a, rồi hỏi hắn a thấy e thế nào hắn bảo em dễ chơi dễ nói chuyện, trêu em rất vui nhg hình như e hơi khó tính chuyện tình cảm thì phải, xong rồi thì e lại hâm lên nửa đùa nửa thật là em sẽ chiến đến cùng với mấy em vệ tinh quanh anh, đừng hòng tranh với em, em liều mạng ( @@ đoạn này xấu hổ quá! Hix) hắn chỉ tủm tỉm cười rồi bảo với em là nhất cô. Sau hôm đó, em gọi điện cho hắn – hôm đó là hôm liên hoan cuối năm, có mấy đứa rủ nhau đi ăn thịt vịt, e thì xung phong nhận làm bánh mang đi cho mọi ng tráng miệng, hai đứa nói chuyện rất bình thường, không biết là do em vui quá hay sao mà e cảm thấy hắn có vẻ ngọt ngào hơn với em một chút, e hỏi han là a đang ở đâu, sắp đi chưa, e đứng đợi mọi ng lạnh quá bla bla….nói chung là cảm giác như kiểu sắp yêu nhau đến nơi không bằng *-* đến lúc gặp thì hắn vui vẻ lắm, trêu chọc e đủ kiểu, e thì cứ đành hanh bắt nạt lại hắn thôi, lúc ăn bánh em làm tuy là mồm hắn chê nhg tay thì bốc bánh cứ tì tì. Đến đêm về em có nt chúc ngủ ngon và tiện chúc tết thì bặt vô âm tín….tối hôm sau nhắn tiếp cũng hỏi là sao hqua nt mà k trả lời e thì đến 2h sáng mới rep bảo là a đi ăn cưới uống nhiều quá ngủ bây giờ mới tỉnh (vụ ăn cưới này có thật vì trc đó có nói vs e và cũng có thấy ảnh trên fb)…


sau đó có một lần hắn bảo em làm bánh đi vì hắn mới nghỉ việc kinh tế eo hẹp, em nhiệt tình cặm cui làm cho hắn  - tình cảm mà.


tình hình giữa 2 đứa không biết mình là ai như bọn em vẫn bt như cân đường hộp sữa các mẹ ạ. Hắn trêu e, e trêu hắn cứ như phường tuồng ý, có lần trêu nhau kinh quá, hắn cầm cổ tay e kéo mạnh làm e bị sái tay, em giận hắn 3 tuần liền k nói chuyện, sau em mua bánh mỳ đến làm lành thì mới chơi lại với nhau bù lại hôm sau lại được ăn pizza của hắn hí hí :"> E để ý thì sau vụ đó thì cũng có chú ý hơn k làm e đau nữa


Thời gian nói chuyện riêng tư của hai đứa cũng không nhiều, có vài lần gì đó, bọn em cũng k đề cập đến mối quan hệ mà chỉ nói chuyện thiên hạ thôi, duy có một lần nói về quan điểm yêu đương, em mới hiểu là hắn thấy con gái bây giờ tiền mặt quá, chạy theo hắn vì cái mã và mấy thứ đồ hắn có…e cũng chân thành chia sẻ về chuyện e và quá khứ của em, quan điểm của e không thjk lũ đàn ông ăn tạp, tán rồi để đấy bla bla…


Sau rồi thì cũng đến lúc tốt nghiệp cái lớp học ấy, bọn em phải làm bài tập cá nhân, khối lượng bài tập nặng kinh khủng, em lọ mọ lên trường làm, hắn cũng lên theo trong quá trình làm thì giúp đỡ lẫn nhau, nói thật với các mẹ là không có hắn nhanh nhẹn giúp đỡ thì chắc e trượt quả đấy rồi. Em còn gạ gẫm hắn ở lại qua đêm làm bài tập với em (ý đồ trong sáng các mẹ đừng hiểu lầm), mới đầu y cũng ngại bảo a phải về , sau e mới vô tình nói một câu là nếu e ở một mình trên trường thì e cũng ngại lắm vì trong tòa nhà trường em chỉ có 1 ông bảo vệ ở lại ban đêm, thế là y bắt đầu xuôi xuôi bảo em rủ thêm vài tên nữa ở lại cùng chiến, kết quả là ở lại 4 đêm liền :-SS có cái gì cũng gọi hắn, đến mức mà đến hôm cuối cùng hắn đang ngủ có ông cùng lớp bảo em gọi hắn dậy chỉnh bài cho ông ý mà hắn mắt nhắm mắt mở vùng dậy chạy ra chỗ em ngồi hỏi đâu chỉnh cái j? (khổ thân bị mình cháo hành)


Sau này thì do mấy đứa cùng làm một dự án, em cứ hay cãi nhau với một tên trong nhóm, có lần nhắn tin với hắn còn nói bậy :-SS hắn liền cho em một trận cả buổi tối, làm em tấm tức mãi, sau đó thì có em nào đó cũng theo đuổi hắn hay sao ý, cũng làm bánh cho hắn ăn, em có lần hỏi anh có cần em làm bánh cho a ăn không? Hắn bảo giờ anh có người làm bánh cho anh rồi, làm em tức lộn cổ đang đi ăn nộm và muốn úp bát nộm vào mặt x-(


Em cũng hiểu là mình không ràng buộc gì, đến với nhau vui vẻ thì ra đi vui vẻ, bạn bè mà nhg hắn thì lại càng như cảnh giác với em, sợ em tò mò cái gì đấy hay sao ý, suốt ngày nghĩ xấu em, em ngồi máy hắn down tài liệu thì nghĩ là em vào nick ym nghịch, kêu em lắm điều hay nhiễu sự, rồi tò mò … đỉnh điểm của chuyện này là có một hôm khi sắp kết thúc dự án, em dùng lap của hắn down xuống 1 clip, khi em dùng imd down xong thì em vào trong thư mục down để tìm, trong đó có 1 cái clip tiếng nhật nhg lại có mấy chữ tiếng anh ám chỉ là phim đen, em hỏi a cất phim đen trong máy ah? Ai ngờ lũ con trai nhào ra rồi trc mặt em bật cái clip ấy lên., bắt đầu từ hôm đó đến khi xong dự án mặt hắn cứ hằm hằm, nhìn em như gà nhìn sát thủ. E cũng không biết phải nói thế nào nên đành im lặng mặt khác em cũng cảm thấy mệt mỏi với cái kiểu phũ phàng vô tình của hắn rồi nên em mặc kệ. Đến hôm cuối cùng, đi hát bọn nó đẩy e lên hát 1 bài mà trc đây là tủ của bọn em, bọn nó đẩy mãi hắn mới hát cùng em bài đó. Em thấy buồn và hụt hẫng vô cùng, hát xong em thấy lạc lõng quá nên đi về luôn, vừa đi mà nước mắt cứ lã chã. Em không biết là em sai ở đâu nữa các mẹ ah? Em không ép hắn phải yêu em, em biết hắn không thích con gái dạn dĩ quá, chỉ thích các em chân dài, 3 vòng chuẩn, ngoan ngoãn gia đình tử tế, em không hy vọng em chỉ cần cứ thế thôi cũng được nhg hắn lại vì một đoạn clip mà giận em, nghĩ em xấu xa.


Đã 3 tháng rồi, giờ thì em ổn hơn rồi, nhiều đếm nhớ hắn mà cũng chỉ có cái điện thoại cứ bật số lên nhìn rồi khóc, khóc mệt thì ngủ ngày mai lại đi làm đi học bình thường, tối về lại như thế. Không phải vì hắn điều kiện mà em chơi với hắn, ở bên hắn em thấy vui, thoải mái, được là chính mình, có thể chia sẻ, dù có cãi cọ hay thế nào cũng không nặng nề, chỉ nặng nề thời gian cuối thôi. Có mẹ nào từng như em không ? Các mẹ có bình luận gì không? Mẹ nào cho e biết em sai ở đâu? Em có nên tìm cách để làm lành với hắn không? Mong các mẹ cho em một lời tư vấn chân thành, để lần sau em còn biết mà rút kinh nghiệm :D


P/S: văn em không hay lại hay dài dòng văn tự các mẹ cố đọc nhé, em tóm tắt câu chuyện lắm rồi. Có gì các mẹ cứ chỉ bảo, e sẽ cố gắng tiếp thu, đừng ném đá em :D