Nhiều lúc nhìn con ỉn thối và nhím con nằm bên cạnh mà em ngỡ như nằm mơ. Em được nhiều quá, anh và con là những gì quý giá nhất mà ông trời ban cho em. Gđ mình sống trong một căn phòng trọ xinh xắn, chồng cán bộ, vợ giáo viên, chẳng có tiền mà vẫn đầy ắp tiếng cười. Hai vợ chồng đã bán gần chục chỉ vàng từ đám cưới để trang trải. Tháng 11 em học xong, hai vợ chồng bắt đầu tiết kiệm. Hôm nọ gửi tài khoản được chục triệu, hai vợ chồng đã thấy vui rồi. Em hạnh phúc khi ở bên hai ba con, em nghĩ có lẽ đây là lúc em hạnh phúc nhất, vì em có anh yêu em, có con đáng yêu, bụ bẫm, có tuổi trẻ.