Chào các chị , e còn đang đi học. Chuyện là vậy. Em thích 1 bạn tên T , mà bạn đó lại thích bạn thân em tên N . Tụi em là bạn thân 4 năm , t.c chơi với nhau rất tốt , bạn ấy cũng đối xử tốt với em. T cũng là người yêu cũ của N . Hồi đó N với T quen nhau rồi chia tay , N qua quen P - bạn thân em luôn ạ. N lại chia tay P. Giờ cả 2 người con trai đó đều thích N , còn N thì cứ dây dưa không dứt với cả 2 người . Em sợ N vẫn còn thích T, em không muốn tiến mà làm tổn thương N. Giờ em không biết thế nào , N cũng không biết chuyện em thích T. Các chị giúp em , em cảm ơn :D