Có lẽ giờ này a đang tự đắc vs bản thân mình, vì dù a có làm cho e đau khổ ntn,buồn tủi ntn!!..thì e vẫn yêu anh, yêu anh 1 cách mù quáng và chính e hiểu điều đó nhưng e k thể nào rút chân ra được a ah. Đã nhiều lần e tự an ủi, tự nhủ bản thân mình thôi thì cố quên đi,có lẽ a là người k xứng đáng để mình dành tc, để mình trao cả cuộc đời,có lẽ mình k có duyên, có lẽ a đến vs e chỉ vì một chút yếu lòng vì ở đau đó còn có 1 người mới thật sự là ng iu của a?v..v..nhưng e hiểu tất cả chỉ là e đang lừa dối bản thân mình vì h phút này e đang nhớ a rất nhiều...Hôm nay là ngày đúng 1 năm mình y nhau nhưng chưa kịp làm kỉ niệm thì a đã ra đi và ngày hôm nay e vẫn làm kỉ niệm cho riêng mình(chắc a đọc đc dòng này sẽ nghĩ e đang tự kỷ,có lẽ là vậy), e có uống 1 chút rượu và ngồi suy nghĩ mọi thứ kỉ niệm của mình trong khoảng time qua..thật hạnh phúc và e đã k cầm đc lòng mịnh lại nhấc máy gọi cho a nghe giọng a e thấy thật vui nhưng lòng e thì nghẹn lại, ban đầu là những lời hỏi thăm nhưng k ngờ a phát hiện e có hơi say.hjhj.xấu hổ thật, cuối cùng a dặn dò e đưng tự làm khổ mình,quên a đi?tại sao có thể nói iu là iu nói quên là quên,đàn ông bây giờ là vậy hết sao?khi chia tay, con trai thì chỉ mất tình còn con gái thì mất tất cả, cả tình và thể xác..chính e là người đã nói a đừng ll vs e, hãy vui vs cuộc sống mà a chọn nhưng cũng chính e là người lại cần a đến như vậy, e biết và e hiểu một điều khi người kia đã hết y mà người còn lại cứ ra sức níu kéo thì chỉ làm cho ng kia khó chịu và mệt mỏi hơn thôi..E thấy a thật may mắn khi có 2 người con gái thật lòng y a nhưng từ sâu trong đáy lòng của a thì ai mới thật sự là người a iu, e đã tự hỏi mình như vậy nhưng h thì e k cần bít và cũng chẳng muốn biết vì mọi thứ h đây đã quá rõ ràng,a cũng đã về đúng vị trí của mình như lúc ban đầu a đến.Đã nhiều lần e cố tìm mọi cách để quên a nhưng đều phản tác dụng, e muốn thay sđt nhưng k bít có nên hay k?e ghét chính bản thân mình ngày ngày cứ làm ra vẻ mạnh mẻ, cười nói vô tư khi có ai đó vô tình nhắc đến a, đâu ai biết rằng mỗi đêm e đều trăn trở vì nỗi nhớ a, h đây e không thể khóc không thể nói nhớ e phải cố gắn che đậy cảm xúc của mình đến khi nào nhưng e bít rồi cũng phải đến một lúc nào đó a sẽ bước ra khỏi tâm trí e..e sẽ luôn luôn cầu chúc mọi điều may mắn sẽ đến vs a trong cuộc sống đầy dối trá này..