Tắt điện, ngưng hoạt động. Một loạt những hình ảnh kinh dị và suy nghĩ kinh khủng xuất hiện trong đầu mình. Hic. Đứng nép vào một góc người đơ lại ko phản ứng được gì ( kỹ năng ứng phó mí nguy hiểm quá kém ) Anh, người bên cạnh liên tục gọi điện thoại, gọi cứu hộ gọi gọi gọi gì nữa chẳng biết chỉ thấy lào xào bên tai như là đá rơi.
Khoảng 15 phút sau. Mình òa khóc do khó thở, do sợ do nhiều thứ. hic
Thế nà người ta ôm lấy mình, dụi dàng nói. Đừng sợ đừng sợ, thang máy này ngày nào cũng thế em ak( Chắc là an ủi mềnh thoai chứ tòa nhà cao cấp thế nè lấy đâu ra chuyện hỏng hóc thường xuyên như vậy) . Mình muốn đẩy anh ý ra ( vì là người lạ mà ) nhưng sao anh ấy quá đỗi dụi dàng + mùi Boss+ vòng tay cứng cỏi làm lý trí của mình hoàn toàn bị thui chột. Tự nhin mình thắc mắc anh ý có đẹp trai không nhỉ ? Anh ấy có vợ chưa nhỉ ? Có người yêu chưa nhỉ ? Anh ấy là người ntn nhỉ ?
Bỗng giật bắn mình, bởi mình cảm nhận được sự chuyển động của thang máy. Hồi hộp chờ một chút mà vẫn không thấy gì nỗi sợ hãi lại quay trở lại với mình. Tầng 20. Rơi tự do. Xuống đến nơi chắc không còn gì.
Anh ơi, nếu em ko còn, nếu anh vẫn còn. Anh gọi vào số Abo này cho em, nói rằng : Em rất là yêu Bố Mẹ em, hai người là người em yêu thương và quý trọng nhất trong cuộc đời này. Anh ơi anh gọi cho anh Giang này, nói với anh ấy rằng : Em xin lỗi. Cám ơn cuộc đời đã cho em được gặp anh ấy. Để em biết sống ý nghĩa và nhân văn hơn để em biết thương yêu cuộc đời.
Anh ơi em thích được thiêu, em muốn được tung tro mình nơi biển cả. Như phim Hàn quốc ý ak
Anh : hahahhahahahha. Rồi lại hahahahahha
Anh quá đáng lắm huhuhuhu trong nức nở nghẹn ngào.
Anh lại dụi dàng, ngoan nào ngoan nào thôi mà cô bé, anh xin lỗi cho anh xin lỗi.
Ùm anh sẽ làm hết cho em, em còn gì mong muốn nữa không em ? Thế là mình tuôn ra một tràng .....bla bla.
Ờ, thế nếu mà anh cũng thăng tiên luôn cùng với em thì cho anh thực hiện những gì em vừa nhắn nhủ với nha.
Mình im lặng ( Thiệt ra mình muốn nói, không)
Uỳnh, cảm giác rơi. Cảm nhận được thang máy mở. Chưa bao giờ thấy ánh sáng lại đẹp đẽ lung linh như lúc này. Hic bước ra mà chân vẫn run run, thấy anh nói bên tai những gì mà đến giờ vẫn không nhớ nổi một câu nào. Ặc ặc ( tiếc )
Lịch hẹn với đối tác ban sáng bị hủy.
Chiều ; Leo từ tầng 1 lên đến tầng 22. Mũi mồm tai tranh nhau thở. Hai chân run cầm cập, sáng nay chân, tay, tai, mũi, họng cũng không run như thế. Mệt. Bỗng
Ôi trời, thôi tao xin mày. Từ bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi. Lão ấy là sát thủ máu lạnh đấy. Không có tim đâu mà đòi chiếm hehehe. Trời, đừng có vào đây, mày không làm việc được với lão ấy đâu, mày làm sao mà cày được với con trâu điên ấy hahaha ( giọng cười có vẻ rất hỉ hả ) Ờ. Dành được không biết bao hợp đồng rồi, ờ thì có giỏi mà thật sự là quá giỏi. Thôi tao vào đã
A, ra vậy. Nàng nào đó ra ngoài và nói xấu sếp ( bệnh nan y của nhân viên, hị hị may mà mình có ít ) Tự nhiên thấy tò mò về con trâu điên quá.
Hình như có cái gì nóng nóng đằng sau gáy, quay lại không thấy ai, quái lạ rõ ràng là mình cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình. A ha chắc là cái camera ( tự chấn an mình vậy )
Đối tác xinh ơi là xinh, duyên ơi là duyên dưng mà nói xấu sếp như điên ( đây đúng là con bé lúc nãy rùi, mình tự cười trong bụng ) Kiểu này là chít mí chị rùi em nha. Bắt được điểm yếu. Coi như thắng lợi 70%
Chia tay nhau trong vui vẻ, em bảo sẽ đưa sếp em duyệt. Hồi âm sớm nhất cho chị, phải kiềm chế lắm mới không hỏi em nó con trâu điên nó cày ở đâu) hihi
Á Á Á Á Á bạch bạch bụp oạch -----> Vào nhầm nhà vệ sinh nam---> chạy---->đập đầu vào cửa---> ngã. Trong tư thế chân trước chân sau một chân gập lại. Không thể đứng dậy không thể nằm xuống sõng xoài mà nằm kiểu thật là khó tả, đến ngã cũng chọn thế. Hic, Mình một người cẩn trọng đến nỗi không bao giờ bị ngã xe đạp, máy, chân tay không sứt
sẹo.
Hôm nay ngã trong nhà vệ sinh nam.
Có sao không em ? Ấy, em phải đưa chân sau ra trước chứ. Oái, chính anh ta, cái người trong thang máy, đúng cái giọng nói này rùi, hít hít đúng cả mùi nước hoa nữa. Ặc ặc
Từ từ nào, để anh đỡ. ( hic, tay chạm vào chỗ nhạy cảm cụa người ta rùi ) huhu. Mình né né ra một bên. Xấu hổ đến cùng cực.