Chào mọi người. Nay em xin kể về cái cuộc đời trớ trêu của em. E năm nay lớp 11. E có 1 cô bạn crush em từ năm lớp 10 và đã tỏ tình với e rồi. E thì vì lúc đó thấy ngại với lại cũng chỉ đến mức quý bạn ấy thôi chứ chưa có tình cảm gì cả. Sau 1 năm nghĩa là đến lớp 11 hiện tại. Em mới nhận ra là mình thích bạn ấy thật. Em đã thổ lộ với bạn ấy vào hôm 14/2. Nhưng bạn ấy h đã có người yêu r, lại còn là 1 bạn trong lớp e, nghe nói là từ tháng 12 năm ngoái cơ. Em cứ có cảm giác là bạn ấy vẫn còn thích mình vì bạn ấy vẫn hay trêu em với tìm cách bắt chuyện ấy. Mọi người cho em hỏi là em có nên dứt hẳn cái tình cảm này không hay là ngồi yên chờ đợi bạn ấy hay phải làm như thế nào ạ, chứ giờ em chỉ thấy tiếc với hối hận thôi.

