Chắc các bác nghĩ chẳng có gì phải bàn về vấn đề này. Câu trả lời rõ ràng sẽ là không rùi:RollingEy:. Nhưng có trong hoàn cảnh của em thì các bác mới biết được. Năm nay đã 25 tuổi đầu, em cũng đã có 1 tình yêu đẹp như trong truyện. 2 đứa yêu nhau từ thời còn là sinh viên tới h cũng đã gần 4 năm rồi. Bạn bè, gia đình cũng bắt đầu thúc giục cưới đi thui:Rose:. Nhưng thật sự bây h trong tâm trí em rấ rối bời. 2 đứa đã tàm thời phải xa nhau 1 thời gian khi cô ấy đi thực tập. Những tưởng đó chỉ là chuyện nhỏ khi tuần nào em cũng về thăm cô ấy:Angel:. Nhưng khi đổi công ty mới, em đã gặp đc 1 người mà đã rất nhiều lần em nghĩ đừng gặp sẽ tót hươn cho cả em cả cô ấy. Cô ấy hươn em 2 tuổi, nhưng khi vào công ty cùng đợt với nhau nên em và cô ấy thân mật gọi nhau là :ông-tôi". Chắc chuyện em kể ra đây ai cũng bảo xưa như Diễm rồi. Nhưng cũng vì em nghĩ mình ko thể yêu cô ấy đc nên em ko thề đề phòng gì, cả 2 đứa có thời gian bên nhau rất nhiều, đi công tác chung với nhau, rồi cùng làm dự án, ăn ở kề bên nhau mấy tháng trời. cũng vì thế mà càng ngày em càng nhận ra rằng mỗi khi xa cô ấy em thấy rất cô đơn. em tìm nhìu lý do để ko về thăm ng yêu đang ở quê nữa, cố gắng dành thời gian ở bên cô ấy nhìu hơn. Cô ấy thú nhận cũng có tình cảm với em, thực sự với người yêu của em bây h,e vẫn thấy rất yêu. Nhưng với người mới em cũng thấy thật sự cần cô ấy. Ai đó có thể nói nửa năm so với 4 năm là điều khập khễnh. Nhưng h đây cả 2 người đều cho em cảm giác yêu và được yêu. Em ko biết chọn ai:Worried:. Có thể em rất tham lam, nhưng việc này làm tâm trí em càng rối bời, em ko thể làm đc việc j. Co ấy cũng biết và đã viết đơn xin thôi việc, tránh mặt em. Nhưng em cũng đã cố gắp măt, cô ấy chỉ nói là ko mún cướp hạnh phúc của người khác. Thật sự h đây e chẳng biết sao nữa? Cứ thế này chắc em cũng bỏ việc mất thôi. Các anh chị khuyên em nên thế nào bây h???:RollingEy: