có kẻ thứ 3 xen vào cuộc tình. mình phải làm gì bây giờ
Chúng em yêu nhau đc hơn 1 năm. hiện tại cô người yêu em đang đi làm thêm trong thời gian chờ điểm thi đại học. chúng em yêu xa, cô ấy hiện đang làm ở Bắc Giang, còn em đang học ở Hà Nội, cách nhau 50km. dự định năm nay cô ấy đi học thì chúng em sẽ được ở gần bên nhau hơn.
Cô ấy có tính trẻ con, ngang bướng, khó chiều. chia tay hàng trăm tập rồi. cứ mỗi lần chia tay cô ấy lại đi mở lòng vs 1 người con trai khác. nhưng cuối cùng thì không hiểu sao chúng em vẫn quay lại được với nhau.
Nhưng ngày hôm nay em bị 1 cảm giác rất khác những lần giận dỗi chia tay trước.
từ khi cô ấy đi làm, cô ấy ít quan tâm em hơn, cô ấy lấy lí do là đang trong giờ làm việc và khi về nhà thì mệt mỏi lên chúng em ít nói chuyện vs nhau hơn. có khi em nhắn tin cho cô ấy, nhưng cô ấy xem xog cũng không hồi âm mà mãi lúc về nhà mới nhắn lại.
Tối hôm qua, cô ấy phải đi làm tăng ca 9h tối mới về. em biết là cô ấy cũng mệt lắm. em cũng nhắn 1 vài tin yêu thương trước lúc cô ấy đi làm về để khi cô ấy đọc thì bớt đi phần nào mệt mỏi. đại loại là như thế này " bu nó đi làm mệt, tôi thương bu nó lăm" . Nào ngờ cô ấy đi làm về được 30p mới nhắn lại cho em và nói rằng "chia tay đi, mệt mỏi lắm" em rất hoang mang. không biết lí do tại sao cô ấy lại nói thế. em chưa hỏi lại cô ấy luôn mà đi hỏi 1 người bạn chung của em và cô ấy hiện đang đi làm cùng cô ấy. thì cô ấy bảo vs em như thế này " tớ nói với cậu nhưng cậu đừng nói lại vs Nguyệt nhé, tớ đoán là N thích 1 anh ở công ti rồi. Mấy ngày hôm nay N nhắc anh ấy trước mặt tớ suốt, a ấy hay mua đồ ăn cho N ăn lắm. Nguyệt bảo vs tớ rằng a ấy đẹp trai, biết nhường nhịn quan tâm đến con gái. N hay xin quản lý xuống ngồi làm cùng a ý để nói chuyện lắm.... "
Em nghe xog mà rụng rời chân tay, thật sự thì những ngày qua chúng em vẫn nhắn tin bình thường. Mà em vừa về thăm cô ấy 2 ngày trước thấy cô ấy không có gì thay đổi.
Quay lại với cô ấy. em gắng hỏi xem lí do tại sao mà chia tay thì cô ấy bảo rằng. vừa có người nói đến tai bố mẹ là cô ấy đnag yêu. bố mẹ cô ấy rất tức giận và chửi mắng cô ấy. lên cô ấy bảo dừng lại bao giờ lớn thì yêu tiếp.
Khi ấy em như người xem 1 vở diễn mà đã biết trước kịch bản rồi. khi em cố gặng hỏi phản đối lí do ấy thì cô ấy thái độ vs em. rồi chặn số em luôn.
hiện tại em rất buồn, có thể em bỏ qua vài chi tiết.nhưng anh chị nào đã trải qua cảm giác này xin hãy cho e một lời khuyên xem em phải làm thế nào.
em có lên tìm gặp thằng kia để nói chuyện thẳng thắn , hoặc cảnh cáo gì nó không. nhưng em nghĩ đây là lỗi do người yêu em lên em phân vân không biết làm gì cả.