Các mẹ thân mến!


Mình lập gia đình khi tuoi đã ngoài ba mươi, những tưởng rằng sẽ chính chắn hơn trong cách lựa chọn và nhìn nhận về con người. Nhưng hình như không có một mẫu số chung cho đàn ông.


Khi quyết định chọn người đàn ông mà người ta hay nói "củi xấu dễ nấu, chồng xấu ..."thể nhưng mình đã lầm, chồng xấu chưa chắc là chồng mình.


Sau khi sinh bé được 11 tháng, mình đơn phương khởi kiện xin ly hôn. Sau hơn sáu tháng một mình lên xuống đối diện với thẩm phán, mình đã được trả tự do.


Đôi khi nghĩ lại những năm tháng sống bên nhà chồng mình lại rùng mình ước rằng chưa bao giờ lập gia đình. Nhưng khi nhìn Bé Gấu, mình lại cảm thấy sau trái đắng vẫn có quả ngọt và đây là việc mà mình đáng hy sinh để có.


Bảo rằng tình yêu có tồn tại sau hôn nhân (chính xác là sau khi bắt đầu có con, mình vẫn còn đặt dấu hỏi to đùng).


Thân chúc các mẹ những ngày trong tuần vui vẻ!!!


Mình là thành viên mới, hy vọng sẽ nhận được sự chia sẻ nhiều của các mẹ để hiểu rằng cuộc sống còn nhiều điều đáng yêu!


Thân mến!


:D:D:D