Có hay không tình yêu mãi mãi, có nên đặt hết niềm tin vào tình yêu ????
Tình yêu thật tuyệt vời phải không các bác, nhưng cũng chính vì tuyệt vời mà khi mất đi ta cảm thấy nó thật mong manh, và cũng biến đổi rất nhanh, tham gia diễn đàn trên mạng rồi suy từ cuộc sống của em ra em thấy rằng mình càng yêu và tin tưởng càng nhiều thì khi tình yêu đổ vỡ không còn nữa thì niềm tin và mất mát càng lớn. thậm chí không có niềm tin vào cuộc sống nữa. làm sao lấy lại được niềm tin vào cuộc sống tình yêu khi đã mất niềm tin rồi nhỉ. Cuộc sống cứ biến đổi liên tục, xã hội đầy những cạm bẫy làm lấy đâu ra cơ sở để đảm bảo chắc rằng tình yêu là mãi mãi bên ta, ta biêt như thế nhưng chấp nhận điều đó sao khó thế, làm thế nào để ta có thể học chấp nhận thực tế được các bác nhỉ, điều đó khó quá. em vẫn chưa tìm được câu trả lời cho mình thanh thản. hôm nay, cuộc sống của mình rât hạnh phúc nhưng không biết đươc ngày mai sẽ ra sao, vì hôm nay chồng còn yêu mình nhưng cuộc sống vẫn thay đổi ngày mai tình yêu ấy có thể sẽ phai nhạt di, có thể do minh nhung cũng có thể do ngàn lý do khác nưa không phải ở mình. có phải em da nghi quá không các bác nhỉ, nhưng em thấy rât nhiều nguời vơ hiền, xinh đẹp yêu chồng do quá tin yêu chồng mà rụng rời, tan nát khi phát hiện đuợc những sự thật mà họ không bao giờ nghĩ là có ở chồng mình. Em cũng chưa đến mức như thế nhưng em vô tình phát hiện được một tin nhắn từ điện thoại chồng em, tin nhắn đó chưa nói lên điều gì nhưng không vợ nào thích cả, nhưng nó đã làm em có cái nhìn khác về cuộc sống, mọi đièu đều có thể xảy ra, và nếu như chồng mình đã làm những điêu không chung thủy thì mình phải chuẩn bị tinh thần đối phó trước nếu không thì tất cả sẽ sụp đổ mất. em dang buồn và cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống nên tâm sư với các bác. các bác nào có cùng tâm sự, cùng cảm giác này thì vào đây chia sẻ nhé. cảm ơn các bác rất nhiều