Có hay không 1 người đàn ông chung thủy tuyệt đối?
Em cũng đến tuổi lấy chồng, nhưng nhìn những chuyện xung quanh + đọc mấy bài tâm sự trên mạng em cứ thấy sợ. Đối với em chuyện gì cũng được nhưng riêng về tình cảm thì phải chung thủy tuyệt đối, có thể có quá khứ nhưng phải chấm dứt tất cả kể từ khi quen em. Daọ gần đây khi bắt đầu tính tới chuyện cưới xin em càng ngày càng cảm thấy lo lắng. Cứ nghĩ tới cảnh chồng mình có tình cảm với 1 đứa con gái khác là em muốn nổi điên lên rồi, chứ đừng nói tới chuyện đụng chạm hay ngủ :-S Không lẽ đàn ông ai cũng phải ngoại tình? ai cũng phải phản bội lúc vợ mang bầu? ai cũng mang tâm lí "ko có mèo nào chê mỡ“ để rồi chỉ cần 1 đứa con gái sấn vào là ...? Em thì biết rằng với tính cách của mình em sẽ ko bao giờ tha thứ và bỏ qua, vì em sẽ bị ám ảnh suốt đời. Em đòi hỏi bạn đời chung thủy vì em làm đc điều đó, nhưng thực sự giờ em đang rất hoang mang, mong các mẹ cho ý kiến :(