Có gì đáng tự hào khi cua gái mà không tốn 1 xu mà các anh đem ra khoe?
Ngoài kia, hoặc có thể ngay trong đám bạn của mình có rất nhiều bạn nam đang cảm thấy việc " cua đổ" một cô gái nào đó mà không phải tốn một xu là một việc rất đáng tự hào. Việc này được đem ra khoe khi các anh tụ tập với nhau. Mình không ưa! Việc một cô gái yêu một người mà không màng đến những phần quà cáp vật chất, không đáng trân trọng thì thôi, các anh còn đem ra khoe như chiến tích.
Các bạn nam nè, phụ nữ độc lập về tài chính có thể mua những thứ cô ấy thích, nhưng các bạn cũng đừng vì vậy mà nghĩ không cần tặng quà. Việc tặng quà ngoài việc để thể hiện sự quan tâm của bạn thì nó còn để bày tỏ thành ý muốn làm cô gái của bạn vui vẻ và hạnh phúc. Một cô gái tốt cũng không bao giờ nhận một món quà đắt tiền từ một người không mấy thân đâu. Các ông cứ đánh đồng là con gái hám tiền, chỉ chăm chăm moi tiền của các ông nên mới thích quà cáp. Mắc cười, cái này mình nói thẳng luôn : không có ai mà không thích quà nhe, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ luôn, trừ những món quà không đúng với ý thích hay nhu cầu của họ thôi. Nếu cô gái của bạn mê son, tặng son cho cô ấy. Mê giày thì tặng giày... Tặng thứ mà bạn nghĩ là cô ấy vui khi nhận. Việc này đòi hỏi các anh phải quan tâm thì mới biết, chứ tặng đồ đắt tới đâu người ta không thích chỉ thêm phiền.
Nói tóm lại có rất rất nhiều cách để làm cô gái của bạn hạnh phúc, và tặng một món quà nhỏ là việc không nên bỏ qua, đặc biệt là những dịp lễ quan trọng, còn tặng vì không có lí do gì cả thì càng lãng mạn. Với các cô hơi tý thì mở miệng đòi quà từ những dịp đâu đâu chả liên quan thì next. Có thể cô ấy chỉ đang bào mỏng ví của bạn thôi ^^.
Khi các ông vẫn mải tự hào vì không tốn một xu mà vẫn làm gái yêu thì ngoài kia cũng có hàng tá anh vừa yêu cô ấy, vừa biết cách lấy lòng cô ấy. Việc đứng giữa sự lựa chọn một người chỉ yêu suông và một người vừa yêu vừa biết cách quan tâm, làm cho cô ấy vui thì cô ấy sẽ chọn ai ?. Bạn có thể may mắn đôi lần vì cô ấy yêu những phẩm chất ở bạn. Nhưng việc bên cạnh một người một chút cũng không biết cô ấy thích gì, quanh năm không có nổi một món quà, thì sớm muộn cô ấy cũng cảm thấy mệt mỏi mà bỏ đi thôi. Cảm giác thiệt thòi khi thấy bạn bè mình được người yêu quan tâm chiều chuộng, các anh có từng nghĩ qua ? Hay các anh cảm thấy thỏa mãn vì mình đã đủ giỏi để trói chân một cô gái mà không cần quà cáp gì. Ai cũng có quyền chọn những thứ tốt về mình. Nên khi cô ấy rời bỏ, để chọn một người khác thì đừng có kêu gào lên là :" con gái ai cũng tham vật chất".
Nếu các anh may mắn có bạn gái không đòi hỏi quà thì ngoài việc cảm thấy vui mừng ra thì nên trân trọng cô ấy. Đừng tiếc tiền vì cô gái của bạn. Đừng ra bàn nhậu mà khoe rằng :" Nhỏ đó cua dễ lắm, tao chẳng cần quà cáp gì cũng đổ" hay :" Cuộc đời tao tuyên bố chưa từng tặng hoa cho đứa nào"... Dù nói thật hay đùa thì chỉ có các anh đang giữ trong đầu tư tưởng ấu trĩ nên mới cảm thấy rằng việc đó là đáng khoe, nên khoe. Với những người như vậy, mình tránh thân. Không quan tâm. Hết.
Viết nhân một ngày đi ăn mà nghe các anh bàn bên bô bô kể chuyện cua gái.