Chào mọi người, Em là thành viên mới toanh, là khách từ lâu rồi giờ mới tham gia, và đây là câu chuyện của



Vậy là qua hơn 1 tuần kể từ khi biết được cái tin đó, người e hết lòng yêu thương, đặt rất nhiều niềm tin lại phản bội e và quay lại với người yêu cũ, trong thời gian quen e vẫn qua lại với con bồ cũ ấy. Anh ta cắt đứt mọi liên lạc, cũng ko hề để lại bất kỳ tin nhắn hay lời nhắn nhủ nào, ko lý do. Lúc đầu vì quá bất ngờ và ko hiểu chuyện gì đang diễn ra nên tự dằn vặt bản thân nhiều lắm, nghĩ mãi cũng không biết mình sai ở đâu, sao lại đối xử với mình như vậy, sao lại quá ác độc với mình vậy:-S


3 ngày đầu tưởng như trời đất sụp đổ, ko thấy đâu là đường, sống với một cái lỗ hổng trong lồng ngực, không hề khóc nhưng cũng không thể thở được, không ăn được và giấc ngủ chập chờn, liên tục giật mình giữa đêm mặc dù đã uống thuốc ngủ. Ai trải qua rồi chắc sẽ hiểu cảm giác này:(



Sau 4 ngày vật vã cảm thấy mình không cần phải khổ sở vì một thằng khốn như vậy nên bắt đầu cố gắng ăn uống trở lại, vì ngủ ít nên sáng và tối ra công viên chạy thể dục, cai thuốc ngủ, đi xem phim ăn uống với bạn bè, sắp xếp lại công việc và dành thời gian cho cv nhiều hơn. Không nghe nhạc buồn khổ và chia ly. Không níu kéo. Lúc đầu thấy vẫn trống vắng hụt hẫng và thi thoảng cảm giác muốn trả thù trỗi dậy( vì biết được chỗ ở của hai đứa nó, tụi nó ở cùng nhau) nhưng bình tâm trở lại và thấy việc đó không cần thiết( tự an ủi mình là tụi nó ko hạnh phúc đc lâu đâu vì mình biết con kia có rất nhiều vấn đề, biết là ko nên nghĩ vậy nhưng phải nghĩ vậy để tự cứu mình cái đã b-)). Ngoài ra cũng nhờ đọc rất nhiều bài viết trên đây của các chị em nên đầu óc thông thoáng ra nhiều, lạc quan hơn rất nhiều. Chân thành cảm ơn các chị em @};-



Hôm nay cảm thấy tốt, tâm trạng đã khá hơn, chắc chắn mọi chuyện rồi sẽ qua thôi nhỉ, mặc dù để trở lại như trước đây sẽ cần thêm một khoảng thời gian dài. Những ngày sắp tới mong mọi người động viên để e vượt qua, cảm ơn mọi người :x