Không biết có phải tính tình em trẻ con ko nữa mọi người ạ. Tụi em yêu nhau ddwowjc 5 năm rồi mà em lúc nào cũng muốn như ngày mới yêu vậy, quan tâm từng chút 1, để ý đến cảm giác của nhau, đi đâu cũng nhắn tin gọi điện, giận nhau dù lớn dù nhỏ em đều muốn giải quyết ngay, mặc dù biết có nhiều lúc nên cho người ta thời gian để suy ngẫm, nhiều người còn giận nhau đến cả tháng được mà....bla bla...chỉ có quà cáp thì em ko đặt nặng thôi. Gặp người yêu em bằng tuổi, lại khá là vô tâm, thờ ơ, vì vậy mà bọn em cãi nhau miết...Em sợ có ngày tình cảm ko còn vì những điều này...Mọi người cho em lời khuyên với!