lời đầu tiên, e vẫn chưa lấy chồng, mong các chị các bác góp ý giúp e! E đã có người yêu hơn 1 năm nay, và e vẫn xác định sẽ lấy anh ý. Anh ý còn trẻ, tương lai sáng suả, là người có chí, và là con người của gia đình.Tuy nhiên, vì còn trẻ, nên nếu bọn em lấy nhau, thì cuộc sống ban đầu sẽ đôi chút khó khăn.thu nhập của anh ý cũng khá, nhưng chưa đủ để xây dựng được điều gì, ít nhất là một căn nhà.
Gần 1 tháng nay, e gặp một người đàn ông khác, a ý thành đạt, tuy nhiên lại đã từng li dị vợ. Anh ý tỏ ra là yêu em chân thành, và cũng ko dấu diếm e điều gì cả.E cảm nhận được như vậy, và em cũng bắt đầu thấy yêu a ý. E đang trong tình trạng yêu cả 2 người.E biết điều đó là sai trái, và e đang phải tìm cách đưa ra quyết định
Anh ý ngỏ lời yêu e, và xác định muốn lấy e làm vợ. Nếu lấy a ý, cuộc sống của e sẽ ko quá mệt mỏi. Khẳng định là, e ko phải người thực dụng, nhưng em là người thực tế.
Gia đình e là gia đình khá giả, các cụ cũng là công chức nhà nước có chức quyền. E nghĩ mình có quyền lựa chọn, nhưng thực sự e ko biết phải làm thế nào???Các chị có kinh nghiệm, có thể góp ý giúp e được không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Thế dùng đàn ông thử lửa hở chị :cool:. Cá nhân em thôi thì thấy nếu mình thực...
khiếp, tên jì vừa xấu vừa quê thế ạ?:Sick:
Ôi Chi ơi, người ta có tiền, không ăn...
Bức xúc gì đâu, anh theo tích của người xưa đấy chứ.
Trong sử nước Nam cũng có chuyện...
:Battin ey::Battin ey::Battin ey: Viên của cậu to nhất đấy .:Laughing::Laughing::Laughing:
@ chủ top: Anh...