Có ai đang đi làm xa ở nước ngoài , xa gia đình , xa bạn bè như mình không ạ ?



Tính mình khép kín, nên không có nhiều bạn, đếm đi đếm lại chỉ có mấy người bạn thân ( và tốt ), tuy nhiên sau khi các bạn hoàn thành khoá học thì đều về nước cả. Có 1 cô bé rất thân thì lại theo chồng move sang Hongkong . Mình giờ làm việc , ở gần người yêu , cuộc sống chỉ xoay quanh công việc và bạn trai ?



Mình là start up nên đa phần thời gian làm việc 1 mình , có 1 bạn part time làm cùng nhưng bạn ấy thời gian flexible nên đa phần là một mình. Start up mà, còn ở nước ngoài nữa, nên cái gì cũng tới tay : mua đồ văn phòng, tự lắp , tự sắp xếp.. Nhiều lúc cũng tủi thân khi làm hoài mà không hết việc ,cảm thấy mệt mỏi và nhớ nhà kinh khủng. Nhiều bạn sẽ hỏi , bạn trai thì sao, sao không giúp mình ?



Bạn trai mình tuy cũng là người Việt nhưng sinh ra và lớn lên ở bên nước ngoài, lại mất cha từ sớm , mẹ thì ở với cha dượng, vứt con đi học nội trú nên tính cách vừa độc lập và cũng vừa ... ích kỉ. Theo như mình quan sát là, dù anh có làm gì thì cũng phải ưu tiên việc của mình lên trước, còn việc người khác thì có thời gian rảnh mới làm sau. Có lẽ vì thói quen nếu mình không tự làm thì không ai sẽ làm giúp mình hết nên anh sống và cư xử hơi ích kỉ một cách bản năng. Anh có giúp mình , nhưng khi giúp thì chỉ sau khi hoàn thành hết tết cả việc của anh , kể cả việc lẻ tẻ , vd sẽ k bao giờ dành cả ngày cuối tuần giúp đỡ cho xong mà chỉ tranh thủ 1,2 tiếng buổi chiều tối vì ban ngày bận đi ... shopping . Mình thì không thích làm phiền người khác, nên cũng ráng tự làm hết, chỉ nhờ anh những việc không tự làm hoặc không làm 1 mình được.



Tính mình không nói, nhưng tích tụ bên trong ; mình cảm thấy buồn lắm, có lẽ anh không yêu mình như anh nói / nghĩ. Chuyện này mình không dám chia sẻ với ai vì gia đình và bạn bè của mình không có thiện cảm với anh cho lắm ( không thích mình yêu xa ), nếu các bạn từng yêu thì sẽ hiểu cảm giác của mình, biết điểm xấu của người yêu mà k dám tâm sự với bố mẹ vì sợ bố mẹ nghĩ xấu về người ấy.



Đôi khi ngồi 1 mình nghĩ tới tương lai cả đời mính sẽ gắn bó với người không hết lòng về mình cảm giác buồn lắm, vì mình yêu người ta mà ?



Mẹ ơi, con nhớ mẹ, nhớ nhà, con muốn về với mọi người :(