Em và bạn gái sau 1 thời gian xa nhau thì nay đã quay lại bên nhau. Thông thường em thấy các đôi khác khi xđ quay lại thì tình cảm có khi còn nồng nàn thắm thiết hơn lúc trước. Nhưng với bọn em thì lại k hẳn như vậy. Mặc dù em đã cố gắng làm hết cách để giúp cho tc có thể quay lại như trước nhưng với bạn em sao mà khó quá. Giờ nt nc thì cô ấy cũng chỉ toàn trả lời trống không, khi nào em liên lạc thì mới trả lời, k thì thôi cũng k hỏi han gì em hết. Em cũng đã nc thẳng thắn về vấn đề này mà cô ấy chỉ nói là tại xa nhau 1 thời gian nên giờ gặp nhau thấy ngại. Nhiều lúc em cũng cảm thấy buồn lắm vì ty phải xuất phát từ 2 phía chứ cứ như thế này thì cũng sớm tàn( mặc dù em biết là cả 2 vẫn còn yêu nhau). K biết qđ quay lại có sáng suốt k chứ nếu tình tạng này cứ mãi thế này thì chắc lại theo vết xe đổ cũ thôi. Mọi người cho em xin lời khuyên với, em nên làm gì bây giờ? Em có nên từ bỏ k?.