E và bạn ấy yêu nhau được một năm 1 tháng thì chia tay....Trước đây, e cứ hành xử rất vô lí, cái ji cũng nhăn nhó, cái gì cũng cho là mình đúng....Rồi cũng vì thế mà tc của ng ấy dành cho e phai nhạt dần....1 ngày ng ấy nói vs e la gặp lại mối tình đơn phương trong 6 năm và lại cảm thaayz thích ng ấy lại. E chịu ko đc, và lại làm ẫm ỹ mọi chuyện lên.Rồi e xem trộm mess fb của bạn ý....Lỡ lời đã gây tổn thuog cho bạn ý 1 lần nữa...thế là 2 tụi e chia tay....Sau đó e có xin cho e lại cơ hội nhưng bạn ấy đã ko chấp nhận, rồi vài ngày sau, bạn ý vẫn nt hỏi thăm e. 1 laanf do e van cố nhắc đến chuyện tc 2 đứa nên bạn ý nói là thôi từ h mjnh ko là bạn nữa. Nhưng hôm bữa lại vừa nt hỏi thăm e, lúc nào nt cho e cũng sử dụng số điện thoại mà ngày xưa chỉ sd vs e thôi. Nhưng lần này, bạn ý nt hỏi thăm, e trả lời ùi hỏi lại bạn ý mà ko thấy hồi âm.
Vẫn biết là khó nhưng e vẫn hi vọng có 1 cơ hội quay trở lại....ko biết là còn được nữa ko.