Các chị ơi,


Cho em 1 lời khuyên nhé. Em chia tay mối tình đầu được 3,5 năm rồi. Hồi mới chia tay 1 năm, em yếu lòng nhắn tin cho ổng, ổng cứ tránh né. Em bùn quá nên buông ổng ra. Sau đó ổng cũng có pồ. Bi giờ thì hình như mới chia tay, chia chân với pồ ổng rồi. Mới đây em cũng hơi yếu lòng chat với ổng. Em thấy ổng hết tránh né em gồi. Nói chuyện chững chạc hẳn ra. Rồi còn nói là nhiều lần muốn nói chiện với em mà ngài ngại. Hôm em đi đến họp ở hội trường cũng có ổng ở đó. Lúc đầu thấy ổng ngồi y 1 chỗ. Em thấy ổng em giả lơ vì cứ nghĩ là ổng né mình. Sau ổng thấy em, ổng cứ chạy lên chạy xuống chạy qua chạy lại. Giống như cố ý cho em bik sự hiện diện của ổng. Chà, hay do em cả nghĩ quá nhẩy. ^^ Em thì chả hiểu có phải chung thủy quá ko, mà tình cảm thì vẫn cứ dành 1 góc cho ổng. Các chị cho em 1 lời khuyên với. Em có nên thử tán lại hem? :D Liệu có chuyện tình cũ không rủ cũng đến không mấy chị? Tâm lý của ổng như vậy là sao nhỉ? Hay ổng chỉ coi em như bạn, hay là có cảm mến xí xí. Hay thôi em từ bỏ nhỉ?