Tôi lấy ck mới đc 2 năm, con gái đc 8m nhưng thường xuyên phải chăm con 1m. Nếu ck đi công tác xa là 1 nhẽ, đằng này ck làm cách nhà chưa đầy 1km. Ck luôn có lí do khj dành tjme qúa ít cho gd như vậy. Tôi luôn cảm giác thấy sự thay đổi của ck, có điều chưa có bằng chứng chossự phản bội của a. Quan tâm lắm, hỏi han nhiều thì a gắt gỏng. Cả tuần cũng ko chạm vào v. Tình trạng này kéo dài nửa năm nay, có lẽ từ khj có con. Dần dần ty của tôi dành cho a cũng phai nhạt. Tôi chú tâm vào chăm sóc con, nhìn con mà cố gắng. Hj vọng về 1gd hp thật khó qúa Tôi mệt moỉ và bế tắc vô cùng