Có chồng có con rồi mà vẫn ghen với vợ chưa cưới của NYC ???
Các mẹ các chị ạ !
Em bực lắm. Em không hiểu sao lại có loại người như con N đó nữa.
Hồi c3 nó với anh T (ck chưa cưới của em hiện giờ ) cũng có chút gọi là tình cảm học trò.
Nó là người theo đuổi anh T từ năm lớp 10. Chủ động viết thư tỏ tình, hát rồi ghi âm vào máy rồi gửi cho anh T. Sau 2 năm theo đuổi thì anh T cũng mềm lòng trước nó vào năm lớp 12. Nhưng lên đại học thì chia tay vì kiểu tình cảm học trò nó không sâu đậm, ...
Từ đó đến nay cũng được hơn 7 năm rồi, nó cũng có cũng yêu đứa này đứa nọ và rồi cũng kết hôn, có đứa con rồi.
còn em với anh T thì chơi với thân với nhau từ lúc em ra trường đến giờ sau đó mới chính thức yêu nhau.
Chuyện chả có gì khi mà nó có chồng sinh con rồi mà vẫn nt fb chọc ghẹo , lả lơi với anh T. Anh T thì thật thà cho em xem tin nhắn và em cảm thấy không vui. Có lẽ vì thấy em không vui và anh cũng không thích nhận tin nhắn của nó nên anh đã chặn fb của nó ( mặc dù anh với nó chả có kết fb j với nhau ).
Vậy mà nó lên fb đăng đàn kể lễ và chửi xéo em là ghen tuông nên chặn fb nó. Tự tin khoe nó là NYC của anh T, nói e ghen với nó nên mới chặn fb ....
Em cũng không biết đâu, nhưng mà thằng bạn em kể và chụp màn hình gửi qua cho em. Mặc dù em với con đó có là bạn bè trên fb nhưng em bỏ theo dõi nó nên nó viết j đăng gì cũng chả xuất hiện trên newfeed.
Em nghĩ nó có gia đình rồi mà cái gì cũng la làng trên MXH, chuyện k tìm thấy fb của NYC thôi cũng oang oang lên vậy. Em không hiểu ck nó hiện tại sẽ nghĩ nó như thế nào.
Em có viết bâng quơ trên trang cá nhân mình như sau: Có gia đình rồi mà chuyện gì cũng up lên fb được. Đúng thật là chả có duyên gì !
Ấy vậy mà nó nhột, nó chụp màn hình rồi nó đăng lên fb chửi em. Bọn bạn xóm chợ búa hùa vào theo nó chửi bới em thậm tệ. Chẳng thà chỉ mặt đặt tên nó chứ chỉ vì cái stt vậy nó gào lên để chứng tỏ nó là con người có gì nói nấy, thẳng thừng, thật thà.
Em từ trước giờ chưa bao giờ đụng chạm đến ai cũng chả bao giờ viết stt nói ai. Hôm nghe nó viết cái stt chửi xéo em ghen tuông em mới viết bâng quơ vài dòng như vậy. Mà giờ nó chính thức khiêu chiến với em rồi mấy mẹ ạ.
Em cho anh T xem thì anh ấy chỉ nói 1 câu: " con đó bị điên rồi, thằng ck nó không dạy dỗ tử tế à ".
Em cũng mắc cười một chuyện, nó có gia đình rồi nhưng mà vẫn mà nói em là NYM của anh T còn nó là NYC. Trong khi em là vợ chưa cưới của anh ấy.
Các mẹ có thấy vậy là nó cay cú, hay có vấn đề gì bất bình thường không ?
Em biết nó chửi em vậy nhưng em cũng chả thèm nói lại, cứ để nó tự gào tự nhột, tự vạch áo cho người ta xem lưng... em vẫn hạnh phúc với ck em, thế thôi !
Nhưng nếu nó còn xúc phạm em thêm nhiều lần nữa, thì các mẹ bày em cách trị cho nó khỏi cái bệnh điên khùng này với nhé.
Em bực mình, không biết tâm sự với ai nên viết ra cho thoải mái trong lòng. Mấy mẹ có rơi vào hoàn cảnh nào tương tự thì tâm sự luôn nhé !