Có chị nào rơi vào tình cảnh tương tự như e chưa? Xin giúp e với hay đơn giản chỉ là nói vs e vài lời thôi...........
A thân yêu.
Khi e ngồi viết những dòng này thì a đang làm j nhỉ, a có nhớ tới e ko???
Hôm nay e đã vào đọc mail của anh và ny cũ của a. E xin lỗi vì đã làm như thế nhưng chỉ vì tò mò và do tình cờ + khôn ngoan ko cần có mà e đã biết đc pass của 2 ng và điều làm e choáng váng là 2 pass đó như nhau và đến h khi 2 ng đã chia tay đc 2 năm thì vẫn dùng chung pass như thế.
Chắc a sẽ không bao h biết đc e đã làm như thế và chính e cũng không biết bản thân e tại sao lại làm như thế nữa. A viết j vs người ấy e nhớ như in. Hóa ra a và người con gái đo vẫn còn liên lạc vs nhau. Vậy mà chính a đã nói vs e rằng: Dù vs lý do j thì liên lạc vs người yêu cũ không có j là hay ho cả. Vậy mà chính a đã 5 lần 7 lượt liên lạc vs người con gái đó. E vẫn còn nhớ: Lần đầu tiên là a gửi cái chứng chỉ tin học( do a mua) vảo QB cho ng con gái đó( hay cho anh em bạn bè j đó của ng đó) e ko nói ra mà chỉ thấy nực cười vì sao a lại mất công sức và thời gian cho ng con gái đó như vậy. Nhưng e ko nói ra vì a đâu có biết là e để ý. Lần thứ hai, là khi người con gái đó nhờ a tìm cho cô ấy 1 cái sim điẹn thoại và a đã không ngần ngại để lại cho cô ý cái sim tứ quý 5 của a đang dùng và lại ra bưu điện đẻ gửi vào đó cho cô ta. hôm đó a ko muốn e đi, e cứ đòi đi và thật buồn khi địa chỉ nhà và họ tên của ng con gái đo a thuôc làu làu. E buồn và thấy chạnh lòng, lúc về e ko nói j, a biết điều đó nhưng a cũng ko nói j....e đã tự dằn vặt và vẫn tiếp tục yêu anh vì e tin a.
Vậy mà h đây mới hôm t7 a gửi cho ng con gái ấy trong mail rằng: A gọi cho e mãi mà không đc........... hỏi han thân mât và cuối cùng là dặn cô ý nhắn vào số đt cho anh. Có vẻ như a đang tìm cô ta nhỉ, đang cần liênlạc vs cô ta. E đọc mà nhạt nhòa nc mắt.
E buồn lắm. E yêu a bằng tất cả những j chân thành nhất, vì a e sẵn sàng làm mọi điều vậy mà...E đã cố gắng biêt bao nhiêu để có thể lấy lòng mọi ng trong nhà a, ko quản ngại mưa gió đèo mẹ a ra bến xe, giúp e gái a học ôn thi tốt nghiệp vs kết quả tốt. A ah ko phải là e kể lể đâu e chỉ muốn cố gắng hết mình để a ko pahỉ xấu hổ về e, để gia đình a có ấn tượng tốt vs e.
Hồi mới yêu nhau, thâttuyệt vời. Sẽ không bao giờe quên và cũng ko thể nào những ngày đó có thể quay lại. Bây h e vs a yêu nhau hơn 1 năm rồi ko còn đi chơi đâu nữa, chỉ là sang nhà a chơi vs đi nhà nghỉ a nhỉ.e sẽ không bao h quên câu a nói là Đi xem phim vs e chán lắm hay như câu E ghen kệ e.
Vs a, e là ai chứ?
Nhưng e ko phải là đứa con gái quá ư mù quáng có nhũng lúc a làm e hạnh phúc vô cùng. Tại sao lại có những lúc a đối tốt vs e tại sao lại có những lúc a tỏ ra yêu e như thế để bâyh làm e khó xử quá. Mà e thì lại quá yêu a. E biết a yêu e cũng phải trải qua nhiều sóng gió khi ny cũ của e hăm dọa đâm chém, có những lúc vì e a đánh đổi nhiều thứ.
Vậy rốt cuộc là a có YÊU e thực sự ko? hay a vẫn còn nhớ nhung tới ng con gái đó.
Có những lúc ở bên anh e thấy như a ko yêu e tâm trí a vẫn đang ở nơi nào đó...e buồn...e chưa bao h khóc trước mặt anh, chưa bao h tỏ ra yếu đuối.
E ko muốn tình yêu của chúng mình tan vỡ ... E phải làm j bây h? Phải làm j để a yêu e và chỉ e thôi?
E ko thể nói ra hết mọi điều vs a đc vì a chủ động giấu e mà. Trong hòm thư của a mục sent a xóa hết nhưng chắc là a ko ngờ đến mail và pass của ny cũ của a e cũng biết nên e mới đọc đc. Vậy là a cố tình, vậy là cố giấu đúng ko?
E sợ lắm, sợ mất a nhưng sự tự cao trong e thì e cũng ko thể mất đc. E khó chịu lắm. Cảm giác như bị a lừa dối.
E ko biết a vs ng cũ sâu đậm đến đâu nhưng vs tình yêu này e vs a đã trải qua biết bao vui buồn, bao sóng gió...hay là chỉ có mỗi e thấy thế thôi a ơi.