Em đang có một chuyện rất buồn phiền, mong các anh các chị giúp em.
Em và anh quen nhau cũng được 5 tháng rồi, anh làm công an, em làm văn phòng. Anh ở tỉnh, em ở Sài Gòn. Em và anh hay đi chơi đến 12 giờ khuya mới về, rồi anh lại hay ngồi chơi nhà em đến 1 - 2 giờ khuya mới chịu về. Mấy lần, ba em cũng nhẹ nhàng nhắc anh, nhưng anh cũng ậm ừ rồi lại về khuya. Có lần, thấy anh ngồi đến 4 giờ sáng chưa về, em có cho anh ngủ lai qua đêm nhà em. Rồi mấy lần sau anh cứ tiếp tục xin em ngủ lại, mà em nói anh xin ba đi thì anh không chịu, cứ đi chơi đến 12 giờ về, ba em ngủ rồi thì anh lại xin em ngủ lại. Nhưng ngặt một nỗi là sáng ba đi làm ba cũng thấy nhưng ba không nói gì, anh thì lại không biết chuyện, không xin phép cũng không trà nước gì cho ba trong khi ba em là một người rất thích tiền ( cái này em nói anh biết rồi ), em sợ một ngày nào đó ba bực lên ba sẽ đuổi anh. Mỗi lần ngủ lại nhà em anh lại thích ôm em ngủ, mà cái này thì không được, vì em sợ ba nhìn thấy. Nói hoài anh không chịu nghe cứ nhắn tin gọi em qua phòng anh suốt. Em không qua thì anh giận, em qua thì chỉ được một lát em lại về phòng em rồi.
Rồi anh là người sống tiết kiệm lắm, anh không mua sắm gì cho bản thân hết, từ lúc quen anh đến giờ, anh chỉ lo em ăn uống thôi, chứ chưa lo lắng được gì cho em hết. Lúc quen em được 3 tháng, anh có phản bội em, bắt cá hai tay nhưng sau đó em phát hiện, và anh chia tay người kia quay về với em. Bây giờ, em muốn thử lòng anh chuyện tiền bạc, em nói em mới gom tiền mua cái xe 40 triệu cho em gái, bây giờ hàng tháng em phải trả nợ nên lương không đủ xài. Anh củng nghe rồi thôi, không giúp gì.
Các anh các chị ơi, bây giờ em buồn lắm lắm, vì anh cứ hay ngủ qua đêm mà không xin phép ba, em không biết làm sao nữa, các anh các chị hiến kế em với. Rồi anh lại tiết kiệm với em như vậy, anh co yêu em không, em nghe nói đàn ông yêu thật lòng họ hay lo liền bạc cho bạn gái mà
