chào ACE trong diễn đàn WTT! biết diễn đàn lâu rồi nhưng toàn đi tàu ngầm, hôm nay mới đăng ký tài khoản để học hỏi ạ... mog được làm quen với các anh chị em


mình năm nay 24 tuổi, trải qua 2 mối tình nghiệt ngã, giờ đang nắm tay người thứ 3... kinh nghiêm đúc kết qua 6 năm tình trường rồi, hix, nhưng có 1 điều chung ở 3 mối tình của mình, k biết có ai giống mình k


18 tuổi, mình yêu lần đầu, được đâu 1 năm thì có 1 chị gái điện thoại cho mình và nói là chị là người yêu của người yêu mình...chân tay rụng rời các chị ạ, vì yêu lần đầu, tin tưởng tuyệt đối vào người đó... Cơ mà lúc đó ngu lắm, chả bít làm gì, chỉ biết sự thật rồi ngồi khóc, ôm chầm lấy thằng người yêu sợ nó bỏ... hix, mà cuối cùng nó bỏ thật,,, quay lại với mối tình 4 năm của nó


20 tuổi, mình yêu lần 2, rút kinh nghiệm đợt 1, tìm hiểu thật kỹ, biết được chàng từng có vị hôn thê nhưng bị từ hôn (vì chàng nghèo, 30 tuổi mà k có gì trong tay)... thông tin này được xác định từ gia đình chàng và chính vị hôn thê "e cảm thấy hợp với T thì đến, chị giờ k còn liên quan gì nữa, chị sắp lấy chồng rồi"... thế là yên tâm... yêu... cũng hạnh phúc lắm, được 1 năm (cũng là 1 năm) hix, thì chàng tuyên bố quay lại với chị kia....


haizzzz lúc chia tay với mình, mỗi chàng nói với mình 1 câu gần như cùng nội dung đại loại thế này: "em là 1 người con gái sâu sắc và đáng yêu, giá như a gặp e sớm hơn..."


chứng tỏ mình cũng đâu có tệ, ngoại hình tạm ổn, tính tình vui vẻ, học hành tanh tưởi,,,


lần thứ 3, mình 22t, lần này rút kinh nghiệm nhiều hơn, k những phải tìm hiểu kỹ mà còn phải tâm niệm "yêu ít thôi, chừa đường lùi nữa". cơ mà vẫn bị dính


Trai hơn mình 1 tuổi, cùng quê, sát nhà, tìm hiểu rất kỹ là trai k có ai xung quanh, trai theo đuổi mình nửa năm, mình mới gật đầu. Trai chiều mình hết chỗ nói, ở bên nhau thật sự rất vui vẻ và chưa bao giờ mình phải bùn hay khóc,,, nhưng 1 ngày đẹp trời nọ, có 1 con bé bằng tuổi điện thoại cho mình nói là người yêu của trai, quen nhau từ năm đầu cấp 3, tới thời điểm đó là được 6 năm bên nhau...


lần này mình điềm tĩnh hơn, k biết là do mình k yêu trai nhiều, hay là do mình quen với cảm giác người yêu mình đã có người yêu. Mình mặc kệ


mình ở bên trai được 2 năm rồi, nhưng mình biết trai k dành tình yêu cho mình trọn vẹn... mình kệ luôn, tới đâu thì tới


có chị em nào cùng hoàn cảnh chia sẻ với mình nhé