Duyên số mình thật lận đận sao. Thật tình là hai mươi mấy cái mùa khoai sọ rồi mà chẳng thấy rung động trước một ai cả. Mình đã bắt đầu bị bạn bè trêu là gái ế từ năm ngoái rồi. Mà kì thực mình thấy mình cũng ổn chứ( mọi người đừng ném đá tội nghiệp em nó :)) ) Mình 89 , tự hào là con gái HP ^^, cao ráo, sáng sủa, tính tình thì hiền lành,vui vẻ. Nhà mình cơ bản, kinh tế khá giả. Mình học xong đại học ở hn thì cũng làm ở Hp tầm nửa năm ở 1 ngân hàng gần nhà. Vì thấy công việc nhàm chán và muốn được đi đây đi đó nhiều cho bõ cái tuổi thanh xuân nên mình đã có 1 quyết định làm bạn bè và người thân sốc, đó là bỏ việc và trở lại thủ đô hoa lệ.haz. Mặc dù xác định làm ở HN nhưng kỳ thực mình rất mong người yêu mình sẽ cùng quê. Và lý do thứ hai là dù tiếp xúc với đàn ông con trai từ rất nhiều tỉnh thành ở HN nhưng mình vẫn luôn đánh giá con trai HP là số 1!^^ Có chàng HP nào đủ tự tin có thể làm tan chảy một trái tim hóa đá không?? Không biết việc lập nên cái topic theo kiểu cọc đi tìm trâu thế này sẽ mang lại hiệu quả đến đâu hay lại bị những nông dân chăn rau nhòm ngó đây. Dẫu sao cũng thử thì hơn vì mình là người không hối tiếc về những việc đã làm mà chỉ hối tiếc về những điều đã không dám làm. Làm để trái tim không phải hối tiếc.:))