Có chắc chắn rằng hai đường thẳng song song ko gặp được nhau
Nghe thì có vẻ rất "toán học" nhưng đó là tình yêu, có lẽ đến cái tuổi "người người gặp là giục đi lấy chồng" nên có nhiều cách để nói rằng sao chưa đi lấy chồng như
- thôi đừng kén nữa
- e thì thiếu gì chắc là chưa gật thôi
- Ôi, đừng đòi hỏi lấy chồng là phải thế này phải thế kia "CÓ CHẮC CHẮN RẰNG HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG KO GẶP ĐƯỢC NHAU"
....
ý của câu này rằng, cũng đừng đòi hỏi quá, mình có này cấp kia thì đòi nta cũng vậy, rồi mình công việc thế này, kiếm tiền thế kia thì cũng đòi hỏi nta như thế ...
Theo mình thì tất cả cũng chỉ là nói, động viên nhau, kích lệ nhau thôi... chứ "lấy chồng" là duyên số... Còn khi chưa lập gia đình, có điều kiện phấn đấu thì mình cứ đà đó mà tiến thôi... Ai cũng mong muốn có 1 cuộc sống tốt đẹp, chẳng thể so sánh rằng trai hơn hay gái hơn, nhưng nếu cả 2 cùng làm, cả 2 cùng cố gắng, cả 2 cùng phấn đấu mọi cái đến sẽ nhanh hơn, ko ai là gánh nặng của ai cả, .... và việc 2 người ổn định chọn nhau chắc chắn sẽ vẫn xảy ra trong thời đại này... Mình nghĩ vậy ... Còn các bạn???