E năm nay 24t,vừa mới ctay pạn trai đc hơn 2 tháng. Lý do là vì gây nhau e nc có phần xúc phạm a. E nhìu lần năn nỉ và a vẫn ko tha thứ. Jo a ấy đã có ngui iu đc 2 tháng rùi. Chag bít là ngừi đó xuất hiện khi nào mà làm a ấy thay đổi như zậy. Ban đầu e đau khổ,vật vã lắm..sút hơn 4kg trog vài tuần. Jo thì tâm trạng ổn định hơn rùi. Nhưng mỗi ngày khoảng 3-4h sáng là e lại giật mình,có khi nằm mơ thấy a đối xử rất tệ vs e. Rùi giật mình và khóc. Đêm nào cũng vậy làm e mất ngủ rất nhìu. Ban ngày e vô tư lắm,ít khi pùn nhưng đêm là cứ như thế. 2 tháng này e hay bị tình trạng này rất thường xuyên. Vậy mấy a chị cho e xin lời khuyên và ý kiến..e có bị vấn đề tâm lý ko? Và phải làm j trong lúc này. E còn cv..gd nữa nên ko mún bị ảnh hưởng. E cám ơn nhìu ạ..!!!^^