Em là tình yêu đầu của người yêu, trong cuộc sống, công việc, anh ấy ít tiếp xúc với nữ giới, chơi với bạn thì cũng toàn là nam, vậy nghĩa là ko có cơ hội để tìm hiểu, tán tỉnh người khác.Mà em nghe nói đàn ông cứ hiền lành, ko tán tỉnh gái gú gì hết, nếu sau này có cơ hội thì dễ sa ngã...đại loại thế...:Sigh:
Giờ thì anh ấy yêu mình,chỉ có mình thôi, mình cứ tin tưởng thế.Nhưng em cứ tò mò mãi, nếu có người con gái nào đó chủ động tấn công, hay yêu thương anh ấy, thì sẽ thế nào...ý là em muốn kiểm tra tính chung thủy í mà.Giờ cứ bảo anh ấy chung thủy, yêu mỗi em, nhưng nói đi thì phải nói lại, bởi vì môi trường hiện tại của anh ấy ít cơ hội tiếp xúc với người con gái khác nên thế (em tỉnh táo nhỉ?:p).
Ngày trước mới quen em, cũng là lúc xung quanh anh ấy có nhìu người con gái quan tâm đặc biệt này nọ, nhưng cuối cùng anh ấy yêu em, ngày ấy tất cả đều chung 1 xuất phát điểm là tìm hiểu, làm quen nên ko tính, còn giờ thì khác rồi, em cứ lăn tăn rằng nếu người yêu em sống trong môi trường khác đi thì có khác ko? tính chung thủy có thể căn cứ vào tính cách , thái độ của anh ấy ko hay còn phải chờ có 1 cơ hội để làm "phép thử' nào đó rồi mình mới biết dc.
các chị có kinh nghiệm chia sẻ với em với ạ.
( Chị họ em bảo, người yêu em ko gái gú, ko tán tỉnh con gái khác, ko thấy đong đưa gì khác, cả chat chit và điện thoại cũng trong sạch nốt là vì anh ấy chưa có cơ hội, chứ ko hẳn dc như mình nghĩ, cứ để đến lúc tiếp xúc nhìu với phụ nữ, đến lúc thành đạt nhìu tiền sẽ khác cho mà coi)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hay tận hưởng những giây...
Cũng nhận ra dc rồi nhỉ?
:Rose:
Chuẩn bị sẵn nội dung cái Top “Bạn trai ngoại tình” đi!
Vâng, nếu bác ném thì em đỡ, em đang rảnh thiệt mà.Còn "nhảm" thì chưa biết.:rolleyes:
:p rất thích sis , thấy mến mên từ cái top "1 phát thật nòng" , ủa "1 phút...