Các mẹ ạ, em với người yêu em yêu nhau cùng tuổi, quen nhau đc gần 8năm rồi. Yêu nhau thì cũng gần 2 năm. Mọi chuyện thì cũng cứ suôn sẻ, 2bên gia đình cũng biết chuyện, cũng ủng hộ. Bọn e tính 1-2 năm nữa thì cưới.


Mà hiện tại em hoang mang lắm.


Em yêu anh ấy nhiều, e cũng biết a ấy yêu e cũng nhiều. Nhưng chẳng biết do tính cách 2 đứa còn trẻ con hay là không hợp nhau thật mà bọn e cãi nhau nhiều lắm.


Có khi cả tuần,nhỏ thì cãi nhau 4-5 lần. Lớn thì vài tháng 1lần. Cũng có lúc cả 2-3 tuần chẳng cãi nhau, giận nhau lần nào nhưng hiếm lắm.


Ngày trước, lúc mới yêu, e sai nhiều lắm, kiểu tí tí là dỗi rồi giận rồi nói nặng lời. Xong dần dần, mình cảm thấy mình yêu người ta nhiều, với cả mỗi lần to tiếng thế mình chẳng đc gì ngoài mệt mỏi, thế nên dần dần e cũng để ý lời nói hơn. Cãi nhau vẫn anh - em, ko văng tục, lời lẽ cũng ko còn gay gắt.


Nhưng anh ấy càng ngày lời lẽ càng nặng nề, cãi nhau đôi ba câu, là Cô - tôi, đm,, mẹ kiếp, cô im đi, cô chẳng là cái quái gì.. Vừa hôm qua thì là Mẹ kiếp, biến đi... rồi không thèm nhắn lại gì nữa. Trong khi e vẫn nhẹ nhàng anh - em, anh lại quá lời rồi đấy....


Trước kia, e mà qua nhà a ấy chơi, có giận nhau, e hay kiểu dỗi bỏ về. Giờ thì e ko thế nữa, mà chuyển qua a ấy đuổi e về.


Bình thường thì bọn e tình cảm lắm, lúc nào cũng dính nhau như sam ấy, ở gần nhau mà. Nên mỗi lần cãi nhau e thấy tồi tệ lắm.


Yêu nhau 18 tháng thì e nói chia tay 2 lần. A ấy nói 4 lần. Những lần đó e đều dịu xuống và chủ động níu kéo. Giờ đây e chẳng biết mình làm thế có đúng hay không nữa? Phải chăng lần nào có chuyện gì, e cũng cho qua dễ dàng quá nên a ấy chẳng còn xem e ra gì nữa. Càng ngày a ấy càng dễ nổi khùng lên với em,



Em biết, yêu cùng tuổi bao giờ con gái cũng có phần thiệt thòi hơn, nhưng e vẫn chấp nhận, vẫn luôn yêu a ấy, bởi bên cạnh cái trẻ con, a ấy vẫn có những lúc rất hiền và quan tâm em.


Em cảm thấy càng ngày mình càng điềm đạm hơn, nói năng nhẹ nhàng hơn, ko nói những lời xúc phạm hay nặng nề nữa, thì a ấy lại càng dễ nổi khùng, càng dùng những từ xúc phạm em hơn... em chẳng biết ra sao nữa.


Nhiều thứ quá mà cảm xúc lẫn lộn em chẳng biết nói thế nào nữa. Các mẹ bảo em nên làm thế nào?