Hồi mình với cố ấy quen nhau, cô ấy thường qua nhà mình chơi, do toàn là lúc trường cho về sớm hay trống tiết, còn lại thì phải ở nhà( nhà cô ấy khó lắm, không cho đi đâu hết trừ đi học, tại năm nay mới lên 12 thôi), nhưng những lần qua mình đều ôm, kiss, đụng vài chổ( cả vùng kín nhưng rất ít, 2-3 lần gì thôi), nhưng tuyệt đối là chưa tới chuyện quan hệ. Nhưng khiến nàng cảm thấy sợ mình. Nhưng đàn ông, mới yêu nên chuyện này thường khó kiềm chế, mỗi lần gặp là muốn ôm kiss cô ấy.
Rồi quen nhau được 17 tháng, cô ấy cảm thấy sợ mình đâm ra chán mình. Thế là cô ấy quen thêm 1 người khác. Cố ấy mới kể mình nghe, cô ấy quen từ hồi tháng 6, cố ấy muốn chia tay mình, nhưng sợ cô đơn, nên quen người khác để chia tay mình cho khỏi cô đơn, do cô ấy cứ sợ mình làm như vậy với cô ấy khi qua nhà mình, nói ra thì mình mới cảm thấy mình quá đáng quá, nhưng biết sau được, làm được thì làm hoài, cứ sờ mó.
Giờ nghĩ thấy mình có lỗi, muốn xin lỗi quay lại, cố gắn kìn chế bản thân, nhưng giờ cô ấy quen người khác rồi. Nhưng mà mình biết thằng đó lại quậy, ăn chơi nên mình lại lo cho cô ấy lắm, cứ muốn quay lại bảo vệ cô ấy.
Giờ mình rối quá. Biết là có ra sau cô ấy cũng chẳng muốn quay lại với mình, cô ấy cứ sợ mình làm như vậy với cô ấy. Nhưng mình lo quá, thằng đó quậy, sớm muộn gì cô ấy cũng bị thằng đó làm chuyện ấy( nàng còn chưa quan hệ với ai hết, kể cà với mình). Mình biết mình có lỗi lắm, nhưng không lẻ mình có lỗi như vậy, thì quen thằng khác như vậy sau.