có bầu trước hôn nhân, nhưng người yêu ko chấp nhận cưới :(
Em năm nay 25 tuổi, cv cũng ổn định, trước em có yêu 1 người 4 năm nhưng kết quả không đi đến đâu, quá đau khổ và bị gia đình thúc ép lấy chồng, nên em đã quen 1 anh và yêu nhau được 3 tháng, khi yêu em cũng nói rõ quan điểm yêu là cưới và em cũng đã nhiều lần hỏi anh ấy là nếu bây giờ có bầu thì như nào? vì nói thật trước vơi người yêu cũ em đã 3 lần bỏ:(( và khi đi chụp vòi trứng em đã bị ứ nước em cũng phải điều trị 1 thời gian rất lâu, nên khi đến với anh người yêu mới này em cũng đã xác định yêu và có bầu thì cưới, Nhưng số em đâu được may mắn, như những gì mình muốn, chông chờ có thai, đến khi thử lên 2 vạch thông báo với người yêu thì anh ấy tuyên bố 1 câu xanh rờn: " giờ anh chưa muốn lấy vợ và có con" em nhất định một mực là dù anh có như thế nào thì em cũng quyết định để, dù anh ấy không hỏi lý do vì sao? vì trong thâm tâm em đã tự biết em đã 3 lần lầm lỡ cũng đã phải đi chữa hiếm muộn rồi, nếu bỏ lần này em cũng có thể và vĩnh viễn không được làm mẹ nữa:((, Em đã suy nghĩ rất nhiều, suy nhược luôn. Nói nhiều anh ấy cũng quyết định bảo em để nhưng ko cưới và sẽ có trách nhiệm với đứa bé, như kiểu là " Thích thì cứ để, chỉ cần con chứ không cần mình" nhưng em cũng không thể vượt qua dc sức ép từ gia đình, em thì không sao nhưng còn bố mẹ em, người ta sẽ nhìn bố em với ánh mắt như nào, em thương bố mẹ em. cv của em lại là nhà nước nữa nên rất khó, thật sự giờ em rất dối bời ko biết phải làm sao? không biết có nên bỏ đứa con mà bao ngày em mong ngóng k? mà giờ anh ấy nhất định ko cưới, em là gái ko chồng mà chửa? mà bố mẹ anh ấy thì mong anh ấy lấy vợ lắm rồi vì năm nay anh cũng 30 tuổi rồi, nhưng điều dại dột là em chưa về nhà anh ấy bố mẹ anh ấy cũng ko biết em là ai, giờ tự nhiên em đến nhà người ta nói có bầu, thì khác gì em là loại vớ vẩn rồi ngta coi khinh em? thật sự giờ em hết cách ạ, em ko biết nên như nào để ép cưới, thật sự giờ em cũng chẳng còn tình cảm vs con ng này, em chỉ cần ngta cưới để em danh chính môn thuận là có chồng đỡ bị mang tiếng chửa hoang thôi. em thương con em thôi. Các chị cho em lời khuyên ạ.