Có bao giờ tình dục đến trước sau đó có tình yêu ko?
Các chị trên diễn đàn WTT thân mến!
Hôm nay em mượn nick của cô em họ để xin lời khuyên của mọi người với chuyện của em:
Em năm nay 29 tuổi, hình thức khá, công việc ổn định, thu nhập trung bình, gia đình đàng hoàng. Nói như vậy để mọi người thấy rằng em hoàn toàn tự lập về mọi thứ. Em và người đàn ông hiện tại biết nhau khoảng 4 năm, anh ấy là khách hàng của cty em, mãi vừa rồi, cả hai mới hẹn hò với nhau (Đến thời điểm này khoảng gần 3 tháng). Em thì cũng kop còn trẻ gì nữa, đã trải qua những mất mát tổn thương trong chuyện tình cảm nên thực sự đến lúc này rất mong muốn có chồng như bao người phụ nữ khác. Thú thật, phải mất một thời gian dài em mới có cảm hứng để hẹn hò, bởi mối tình trước em đã mất tất cả: cả đời con gái, lòng tin và hy vọng. Với người đàn ông này, sau một vài lần đi chơi bọn em đã xxx với nhau (chính xác là lần thứ 7), em kop thấy hối tiếc và đã kể tất cả mọi chuyện với anh ấy, rằng em kop còn nguyên vẹn, rằng em kop thể yêu được ai nữa… Em quá sợ tổn thương về mình nên kop cho phép bất kì ai chà đạp thêm một lần nữa, em nói tất cả suy nghĩ và đã dọn sẵn cho mình rằng đó chỉ là “tình 1 đêm”.
Nhưng anh ấy kop bỏ cuộc và hứa sẽ chờ đợi để em đón nhận. Anh ấy rất yêu thương chiều chuộng và muốn đưa em về ra mắt gia đình. Để em kể sơ qua vài nét về anh ấy: hơn em 9 tuổi, là con trưởng, có 3 em trai đã lập gđ, hiện tại sống cùng bố mẹ. làm nghề lái xe cho các dự án, công việc bận triền miên nhưng rảnh là lập tức đi chơi với em.
Sau cái lần xxx với nhau, bọn em còn đi chơi xa qua đêm với nhau vài lần nữa, tất nhiên em kop câu nệ chuyện này, đã trưởng thành thì chuyện đó cùng bình thường, mình tự làm thì tự chịu trách nhiệm. Em kop cần anh ấy có trách nhiệm hay áy náy gì trong chuyện quan hệ ấy. Có thể nhu cầu chuyện ấy của em nhiều nên chỉ cần 1 tuần kop gặp nhau và làm chuyện ấy em thấy rất khó chịu.
Vì thế, em vô cùng băn khoăn, em sợ em chẳng có tình yêu với anh ấy mà chẳng qua là do ham muốn xác thịt chi phối và làm cả 2 lầm tưởng đó là tình yêu? Em đang muốn xác định lại tình cảm mà kop có phương hướng, sợ mình sai lầm nếu như cả 2 đến ra mắt bố mẹ 2 bên?
Em và anh ấy là người đàng hoàng và có ý định nghiêm túc với nhau. Em muốn hỏi các anh chị liệu có bao giờ tình dục đến trước rồi sẽ có tình yêu kop? Bởi vì những lần gặp nhau, bọn em toàn đưa nhau vào nhà nghỉ xxx với nhau? Em kop biết là có thứ tình yêu nào mà mỗi lần nhớ đến anh ấy em chỉ nhớ đến cái cảm giác nồng nàn khi làm chuyện đó?
Rất cảm ơn các anh chị đọc topic của em. Nếu có thể cho em 1 vài lời khuyên nhé!