Có bao giờ anh thấy đủ với những gì anh có không, anh jzunjzun?
A đã chính thức lên wtt tìm vợ,đề ra mục tiêu 2012 đám cuới&có e bé...E thấy mình bị xốc mạnh,tan vỡ&tổn thương.Sau tất cả ~ j mình đã có với nhau,hay nói đúng hơn là sau tất cả ~ j e dành cho a thì vẫn k có chỗ cho e khi a hoạch định tương lai?
Mặc dù n lần chứng kiến a lên kế hoạch rồi lại vỡ kế hoạch,e vẫn thấy đau&cảm jác như ước mơ hạnh phúc bỗng dưng trôi xa.Trong e,a vẫn là ng tuyệt vời nhất,chỉ tiếc rằng sự tuyệt vời đó k là của e,k dành riêng cho e.Tất cả tình cảm này đều do e,e đã khơi nguồn thì e fải kết thúc nó.K fải vì e hết yêu a,nhưng e đã mệt mỏi&đuối sức ... Chắc a sẽ nói : a có bảo e đuổi theo a đâu mà e lại than van?Đúng,e đã tự mình quay cuồng,điên đảo&trượt dài vì a. .. nhưng rồi cái cách a ve vuốt đã khiến e k thể nào rời xa a.Sau mỗi lần làm e ngã,a lại nâng e dậy&dịu dàng bảo e đừng theo a nữa.Kết cục là sau mỗi lần ngã thì e lại càng dính chặt vào a hơn.
Bao nhiêu cô gái vây quanh a nhưng k làm j đc a,&a cũng k làm j họ,vì thế mà họ cứ cuồng dại vì a.Có lẽ k ít ng cùng suy nghĩ với e,cùng le lói hi vọng mình có 1 chỗ đứng riêng biệt,khác với ~ ng con gái khác ... Tuy nhiên,k ai có thể trách a vì k bao h a đòi hỏi điều j của fụ nữ,bất kể tiền bạc,tình dục hay tình cảm ... A biết cách khơi gợi để họ tự dâng lên cho a nhòm ngó,sờ nắn rồi rũ bỏ.
Sở dĩ a chưa rũ bỏ e là vì e cũng chưa tùng đòi hỏi j ở a.Tuy nhiên,e k tốt đẹp đc như a,neu e đòi mà a chiều thì e đã đòi nhiều thú&đòi từ lâu rồi ... Nhưng thôi,bây h tất cả đều vô nghĩa.Tối nay e sẽ đến nhà a thu dọn ~ thứ thuộc về e.Chỉ riêng trái tim e,mong a cứ giữ lấy vì e k biết làm j với nó nữa.