Em là boy nhé.2 tháng trước bạn gái bỏ e để theo 1 người con trai cùng lớp (bọn em yêu xa).Lý do cô ấy đưa ra trách móc e vô tâm này nọ,đúng là đợt vừa rồi e rất bận (ai là sinh viên năm cuối thì biết :D),e cũng chia sẻ hi vọng cô ấy thông cảm nhưng hình như quá khó với cô ấy.


Cô ấy là người sống nội tâm,luôn cần người ở bên quan tâm,chăm sóc :D


Tình yêu tan vỡ 1 phần cũng do e nên e chẳng dám trách móc hay gì cả,cũng đau buồn lắm nhưng đôi lúc nghĩ thế là tốt cho cả 2


Dạo này cô ấy liên lạc lại với e,có cảm giác như cô ấy muốn quay lại.Tối qua còn gửi cho 1 đoạn bài Anh Không Giữ


E nghe đi nghe lại mà không hiểu sao cô ấy lại gửi cho e đoạn này.E có nên cho cô ấy 1 cơ hội ko? vì thực lòng e còn rất yêu cô ấy.E là người bận rộn,nhưng không phải vì thế mà e bỏ rơi cô ấy hoàn toàn,vẫn thu xếp thời gian nhắn tin gọi điện,đi chơi này nọ cuối tuần nhưng có lẽ chưa đủ so với 1 người thiên hoàn toàn về tình cảm như cô ấy.Cô ấy xin lỗi,hôi hận,em ko hiểu,thông cảm cho a này nọ..../:)


Có ai từng ở hoàn cảnh như bọn e mà quay về hạnh phúc không?:-S


Ngày em xoay vai về phía trước, chân anh cũng muốn bước, nhưng trong giây phút anh biết anh không giữ được


Tình yêu trong anh nay đem cất, em đâu cho là duy nhất, trong cuộc sống vốn dĩ thiếu nhiều điều chân thật.


http://mp3.zing.vn/bai-hat/Anh-Khong-Giu-Tien-Cookie-ft-BigDaddy-ft-Bich-Phuong/IW9U9CZC.html